MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ phải rời M.U vào cuối mùa bóng
  • Người hùng Dortmund đi vào lịch sử Champions League
  • Jamie Carragher nói về khoảnh khắc phấn khích với Sancho
  • Vitor Roque: Nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa
  • "Điều này thật bất thường đối với Mbappe"
  • Tại sao Messi nên trở lại Barca?
  • Chelsea tiến bước dài đến Messinho
  • Scholes: “Antony đang chỉ trích Ten Hag”
  • Cuộc chiến rực lửa tại Bernabeu
  • Premier League họp bàn, duy nhất Chelsea bỏ phiếu trắng
  • "Tôi cảm thấy Jonny Evans thực sự ở đó, cậu ấy chẳng làm gì cả"
  • Tại sao tân binh tháng 1 của Juve vẫn chưa đá trận nào?
  • Tottenham Hotspur tranh mua tiền đạo Atletico với Arsenal
  • "Đưa tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup không khó với HLV Kim Sang-sik"
  • 5 lý do Bayern Munich sẽ đánh bại Real Madrid để vào chung kết C1
  • Arsenal tìm đến người cũ thay thế Ramsdale
  • 2 cuộc đối đầu sẽ quyết định tới kết quả trận Real vs Bayern
  • Trung vệ Barca khiến Liverpool “sục sôi”
  • Del Piero trở lại Juve
  • Liverpool thưởng lớn cho ngọc quý
  • Fabrizio Romano báo tin về tương lai Ten Hag
  • Atletico đón cú hich cuối mùa
  • "Tôi rất muốn Arsenal vô địch, không có chút ghen tị nào cả"
  • Jose Mourinho sẵn sàng đi bộ để trở lại Man United
  • Kylian Mbappe phát điên khi được hỏi sẽ ủng hộ Real hay Bayern
  • Rio Ferdinand dự đoán kết quả trận Real - Bayern
  • Stuttgart chiêu mộ tiền đạo Leverkusen để thay Guirassy & Undav
  • Đội trưởng Girona được nhiều đội bóng lớn quan tâm
  • Nhà giàu PSG 'khóc' ở Champions League
  • Điều HLV Kim Sang-sik phải làm được nếu không muốn bị sa thải
  • Fekir sắp đến thủ đô nước Ý
  • Khi người thừa khuất phục những ngôi sao
  • 4 trận thua đáng xấu hổ khác của M.U sau thời Sir Alex
  • Marquinhos nêu nguyên nhân thất bại của PSG
  • Tiền vệ PSG thừa nhận sự thật về Dortmund
  • Vắng mặt ở châu Âu mùa sau là may mắn với M.U?
  • Chuyên gia trầm trồ trước Declan Rice
  • HLV Kim Sang-sik nói thẳng áp lực phải chịu vì thầy Park
  • Lời chia tay cay đắng của Mbappe
  • Man Utd nhắm 'đá tảng' miễn phí
  • McTominay không ra sân nhưng Old Trafford vẫn được chứng kiến 'Mad Dog'

    07:06 Chủ nhật 14/04/2019 | 7

    BongDa.com.vn Trận đấu tại Old Trafford tối qua giữa Man Utd và West Ham đã giúp NHM chứng kiến thêm một màn trình diễn vô cùng xuất sắc của Declan Rice ở mùa giải năm nay.

    Ai cũng biết các học trò của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã rất may mắn khi giành trọn 3 điểm trước các vị khách tới từ London. Tuy nhiên, West Ham không nên buồn bã quá nhiều, bởi họ thực sự xứng đáng nhận được lời ca ngợi sau những gì xảy ra tại Old Trafford.

    Để nói về sự xuất sắc đến từ các cầu thủ đội khách, chúng ta cần kể đến bom tấn hụt của Man Utd - Felipe Anderson, hay khả năng cầm nhịp tuyệt vời của Manuel Lanzini. Đặc biệt, sao trẻ Declan Rice đã chứng tỏ rằng anh cũng là 'Mad dog' như lời Jose Mourinho.

    McTominay không xuất hiện nhưng Man Utd vẫn tìm ra 'chó điên' - Bóng Đá

     Rice thậm chí đã khiến Jones đổ máu.

    Thật vậy, cầu thủ trẻ nhất bên phía The Hammers chơi bóng như thể Old Trafford là nhà của mình, khi "cân" cả hàng tiền vệ đối phương trong những tình huống tranh chấp tay đôi với Paul Pogba và Fred. Bất cứ ai theo dõi trận này cũng đều phải trầm trồ trước khả năng cướp bóng của Rice.

    Theo thống kê, tiền vệ sinh năm 1999 là người tắc bóng hiệu quả nhất (4), rê bóng tốt thứ hai (sau Masuaku - 4). Có ít nhất 3 lần các chân sút chủ nhà bị cậu bé của West Ham biến thành trò hề với những cú đưa chân ra cướp bóng ngay trước mũi giày. Anh cũng là tiền vệ duy nhất không để mất bóng trong khi kiểm soát.

    Bàn thắng duy nhất của đội khách thực tế bắt nguồn từ khả năng di chuyển tạo áp lực cho Paul Pogba, người không thể theo kịp đường chuyền nhanh từ phía David de Gea. Bóng sau đó được đưa ra cánh trái, và Lanzini vẽ một đường cong loại bỏ gã khờ Marcos Rojo trước khi Anderson đệm lòng ghi điểm.

    Man Utd triển khai các tình huống tấn công nhanh chưa hiệu quả, nhưng nó cũng gần như mất hết tính bất ngờ bởi Anthony Martial không thể vượt qua sự truy cản của Rice, trong khi pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền thứ hai là điều tất yếu và chẳng thể trách bất cứ ai bên phía West Ham.

    McTominay không xuất hiện nhưng Man Utd vẫn tìm ra 'chó điên' - Bóng Đá

     McTominay không ra sân nhưng Man Utd vẫn tìm ra được 'mad dog'.

    Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer trước trận đấu đã nói rằng ông muốn cất giữ cậu học trò Scott McTominay để dưỡng sức cho cuộc đụng độ Barcelona tại Champions League... Điều đó có nghĩa, người hâm mộ Man Utd không được chứng kiến chú 'chó điên' của Mourinho xuất hiện.

    Tuy nhiên, (như đã nói) sân Old Trafford tối qua vẫn được chứng kiến một chú 'Mad Dog' khác, đó chính là Rice. Đã có những tin đồn liên quan đến việc Man Utd muốn chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1999, và sau hôm nay, liệu họ sẽ gửi tới West Ham một lời đề nghị vào mùa hè?

    Vũ Quang Toản | 05:30 14/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...