MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Mất Diego Costa, hàng công của Chelsea đã mất những gì?

    11:03 Thứ bảy 23/09/2017 | 2

    BongDa.com.vn Diego Costa ra đi, hàng công của Chelsea không chỉ đơn thuần là mất đi một cỗ máy săn bàn, mà còn là một người truyền lửa cho toàn đội trong những lúc khó khăn nhất.

    Giá trị từ những bàn thắng của Costa

    Theo thống kê từ trang Opta mới đây, giá trị mà mỗi bàn thắng Costa mang lại cho Chelsea lên tới 15 điểm, cao hơn bất cứ cầu thủ nào thi đấu tại Premier League. Đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong con đường chinh phục danh hiệu tại Premier League của The Blues trong mùa giải năm ngoái.

    Mất Diego Costa, hàng công của Chelsea đã mất những gì? - Bóng Đá

     

    Ngoài ra, Costa cũng là một cầu thủ của những trận cầu lớn. Tiền đạo người Tây Ban Nha cũng thường xuyên ghi bàn trong những trận cầu đinh. Cụ thể trong 23 đối thủ mà Costa từng sút tung lưới tại Premier League, thì trong đó có cả Man Utd, Man City, Liverpool, Arsenal, Tottenham,... những đối thủ cạnh tranh tực tiếp của Chelsea trong những năm qua.

    Một tiền đạo toàn diện

    Diego Costa là một trong những tiền đạo toàn diện nhất tại châu Âu vào thời điểm này, khi khả năng khống chế, giữ bóng, chuyền bóng, lừa bóng, dứt điểm... của anh đều rất xuất sắc. Không chỉ giỏi ghi bàn, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng là một người rất biết tạo cơ hội cho các đồng đội khi thống kê mùa trước cho thấy trung bình mỗi trận Costa đã thực hiện 29.5 đường chuyền với tỷ lệ thành công lên tới 75%. Trong đó cứ mỗi 90 phút, tiền đạo 28 tuổi này lại tạo ra một đường chuyền có thể dến đến bàn thắng.

    Mất Diego Costa, hàng công của Chelsea đã mất những gì? - Bóng Đá

     

    Một chiếc 'bật lửa' trong những ngày đen tối

    Trong những năm tháng chơi trong màu áo Chelsea, Costa luôn được nhắc tới là 'Cầu thủ bị ghét nhất nước Anh'. Đó là vì những tiêu xảo, và cái đầu rất nóng của Costa. Tuy nhiên ở góc độ cầm quân, những mẫu cầu thủ như Costa lại nhận được rất nhiều sự tán dương của giới chiến lược gia. Đơn giản những gì mà Costa thể hiện trên sân là minh chứng cho thấy cầu thủ người Tây Ban Nha luôn ra sân với hơn 100% sự quyết tâm, một điều mà nhiều HLV cứ phải nhắc đi, nhắc lại rất nhiều với các cầu thủ của mình trong phòng thay đồ.

    Nếu nhìn một cách tích cực, cái đầu nóng của Costa thật sự chẳng khác nào một chiếc 'bật lửa' cứu mạng dành cho Conte và Chelsea trong những giai đoạn khó khăn và đen tối nhất trong mùa giải năm ngoái. Giờ đây bình minh đã trở lại với Stamford Bridge, Conte có thể tuyên bố không cần Costa. Tuy nhiên tương lai thì chẳng ai có thể nói trước điều gì. Nếu một ngày Chelsea lại chẳng may rơi vào khoảng ngày đen tối, thì có lẽ chiếc 'bật lửa' mang tên Costa sẽ lại được nhắc đến.

    Video tài năng của Diego Costa

    Xú - Thể thao Việt Nam | 11:00 23/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...