MỚI NHẤT :
  • 7 cầu thủ gánh vác tương lai Liverpool thời hậu Klopp
  • CHÍNH THỨC! Arsenal chia tay cầu thủ đầu tiên hè này
  • 3 mục tiêu chuyển nhượng của Liverpool trước khi ký hợp đồng với Salah vào năm 2017
  • Edu đưa sát thủ 12 bàn đến gần Arsenal
  • Sa thải Xavi, Barca tốn cả đống tiền
  • Klopp giải thích lý do không thích Maddison
  • NÓNG! Slot xác nhận trở thành HLV Liverpool
  • "Một thương vụ tương tự như Casemiro rời Real Madrid"
  • "Họ giỏi hơn Rashford 100 lần"
  • Guardiola: “Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về Man City”
  • Gia nhập cùng Liverpool, Chelsea để mắt ngôi sao 30 triệu
  • Thương vụ ''mãnh long quá giang'' của Arsenal
  • De Gea nhớ nghề, trổ tài bay lượn
  • HLV Tottenham: “Đó là trải nghiệm tệ nhất sự nghiệp”
  • Sesko được kỳ vọng trở thành Haaland 2.0 tại Emirates
  • Nguyễn Filip mắc sai lầm, HLV CAHN lên tiếng
  • Rõ nguyên nhân Real "quay xe" với Alphonso Davies
  • Phơi áo trước Hà Nội, HAGL kết thúc chuỗi trận bất bại
  • 5 chiến thắng hiển hách nhất của Klopp tại Liverpool
  • PSG sẵn sàng bán lỗ tiền vệ tài năng
  • 4 lý do để Barca tin tưởng vào thương vụ Simons
  • CLB gặp khó, sao Việt kiều rời châu Âu về Việt Nam thi đấu?
  • Cho Postecoglou thêm thời gian và Tottenham sẽ là một thế lực thực sự
  • Nguyễn Filip chơi nghiệp dư khiến CAHN thảm bại; Thanh Hóa thắng đậm Quảng Nam
  • Va chạm mạnh, số 10 Chelsea nghỉ trận cuối mùa
  • Arsenal tăm tia tiền vệ đẳng cấp Serie A
  • Thấy gì từ danh sách triệu tập của đội tuyển Đức?
  • Những siêu sao Nam Mỹ chưa vô địch Copa America: Neymar, Pele, Maradona
  • Thù lao khó tin của HLV Polking tại CAHN
  • SỐC! Barca tố Xavi vô ơn
  • Liverpool tranh mua trung vệ 100 triệu euro với Man Utd, Bayern
  • NÓNG! Arteta xuống tay, thanh lý 3 cầu thủ
  • M.U chốt tân binh mùa hè
  • William Gallas chỉ ra hạn chế lớn của Havertz
  • Người Pháp trở lại Berlin để “trả thù”
  • Xavi lộ diện lần đầu sau thông tin bị Barca sa thải
  • Rõ danh tính CLB Nhật Bản sắp mua Quang Hải
  • CHÍNH THỨC! Liverpool thông báo chia tay 2 ngôi sao
  • Arteta phấn khích với chiếc cúp Premier League
  • Collymore: Bellingham xứng đáng đoạt Quả bóng vàng
  • Martin Demichelis và cú điện thoại hại đời

    07:38 Thứ ba 22/03/2016 | 2

    Lúc này, có lẽ Martin Demichelis vẫn chưa thể hoàn hồn sau đêm derby Manchester khủng khiếp. Giá như anh không tham gia trận đấu đó và rời Man City sớm hơn.

    Cho đến lúc này, có lẽ Demichelis vẫn chưa thể hoàn hồn sau đêm derby Manchester khủng khiếp. Giá như anh không tham gia trận đấu đó và rời Man City sớm hơn…

    Hình ảnh Rashford sẽ ám ảnh Demichelis nhiều năm nữa. Ảnh: Internet.
    Hình ảnh Rashford sẽ ám ảnh Demichelis nhiều năm nữa. Ảnh: Internet.
    V
    ới một cầu thủ, sai lầm là chuyện khá bình thường. Tuy nhiên, khi nó xảy ra tới 3 lần trong một trận, khiến đội nhà bị thua, trong một trận derby, rồi gây ra chấn thương cho đồng đội (có thể đe dọa đến đấu trường còn lại Champions League) thì thật sự không còn gì để nói. 52 phút tại Etihad đêm Chủ nhật là thảm họa tuyệt đối.

    Một năm ác mộng

    Pellegrini nói rằng trung vệ người Argentina trông rất lo lắng. Anh nên được cho ra bởi không biết tai họa nào sẽ lại đến với vẻ mặt thất thần và đôi chân run rẩy đó. HLV người Chile đã không sai.

    Sự tồi tệ đã bủa vây Demichelis cả mùa giải này chứ không riêng gì trận derby Manchester. Man City đã thua 41% trong tổng số 17 trận mà trung vệ này đã tham gia. Họ cũng chỉ 3 lần giữ sạch lưới nếu có anh ta, trong khi con số này lên đến 9 trong trường hợp anh ta ngồi ngoài.

    Chưa hết, Demichelis đã tắc bóng ít nhất trong số 7 hậu vệ của The Citizens (1,1 mỗi trận). Sự kết hợp giữa trung vệ 35 tuổi với Mangala thì quả thực là tệ hại. Man xanh đã thua cả hai trận khi chơi với bộ đôi này. Có lẽ đây đã là trận cuối cùng của cầu thủ người Argentina trong màu áo The Citizens. Đội bóng thành Manchester đã nhận đủ nhiều những nhát dao tự sát của anh ta và “tội ác” không nên kéo dài thêm nữa.

    Sau một giấc ngủ dài và tỉnh dậy vào sáng thứ hai, tỉnh táo hơn với một ly cafe, Demichelis sẽ tự hỏi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra? Lẽ ra anh đã có thể tránh được mùa giải kinh hoàng này, lẽ ra anh đã có thể không xuất hiện và bị ám ảnh bởi đôi chân của Marcus Rashford. Tất cả không xảy ra theo hướng tồi tệ ấy nếu như…

    Vì một cuộc điện thoại

    Vào đầu mùa giải, khi Man City đã chi ra 28,4 triệu bảng cho Nicolas Otamendi, trung vệ 35 tuổi đã biết sự nghiệp của anh tại Etihad đã kết thúc. Anh muốn quay về River Plate – đội bóng khởi nghiệp và gắn bó trong 3 năm (2000-03).

    Demichelis chạy trốn khỏi địa ngục. Ảnh: Internet.
    Demichelis chạy trốn khỏi địa ngục. Ảnh: Internet.

    Mọi chuyện được xúc tiến nhanh chóng. Trung vệ này liên lạc với Tổng Giám đốc của River, Enzo Francescoli và được hoan nghênh trở lại. Đội bóng Argentina chuẩn bị chia tay Eder Alvarez Balanta, người được cho là sẽ chuyển đến châu Âu và Demichelis là phương án thay thế hoàn hảo. Anh lập tức lên kế hoạch hồi hương, đóng gói hành lý và chính thức khước từ lời đề nghị gia hạn hợp đồng thêm 1 năm của Ban lãnh đạo Man xanh.

    Cuộc sống là một chuỗi những từ “nhưng” đáng ghét. Vào phút chót, Balanta hoãn quyết định ra đi và tiếp tục gắn bó với Dòng sông bạc. Vì vậy, chẳng có lý do gì để họ gia tăng quân số. HLV Marcelo Gallardo gọi điện cho Demichelis và nói rằng, anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc.

    Cú điện thoại này làm tiêu tan mọi dự định của trung vệ 35 tuổi. Không còn cách nào khác, anh gọi cho Pellegrini và nói rằng sẽ ở lại. Còn phải nói HLV người Chile mừng rỡ như thế nào. Bất chấp vô số lần Demichelis mắc sai lầm, ông vẫn luôn ủng hộ cậu học trò này vô điều kiện. Điều này đã mở ra một năm ác mộng với anh (và cả Man City) như đã nói ở trên.

    Demichelis chỉ mang đến tai họa. Ảnh: Internet.
    Demichelis chỉ mang đến tai họa. Ảnh: Internet.

    Pellegrini kiên trì vào niềm tin của mình còn Demichelis kiên trì chứng minh, tình yêu dành cho anh là mù quáng. Sự thủy chung là đức tính tốt, nhất là trong bóng đá. Nhưng ở trường hợp này, nó hoàn toàn sai trái và chỉ mang đến tai họa.

    Cách đó gần 10.000km tại Buenos Aires, HLV Gallardo có lẽ đã thở phào. Đen đủi của Man City lại là may mắn cho River Plate. Họ đã né được viên đạn một cách thần kỳ. Dĩ nhiên, cũng nhờ một cú điện thoại.

    Thanh Đình - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...