1. Anthony Martial bỗng dưng trở lại một cách mạnh mẽ trong những tuần gần đây. Ở Premier League, anh ghi được 3 bàn thắng trong 2 trận gần nhất cho Man Utd và trực tiếp mang về cho Man Utd 4 điểm. Nếu không có bàn thắng muộn của Ross Barkley ở những phút bù giờ, chân sút người Pháp đã có một đêm trọn vẹn với cú đúp vào lưới Chelsea. Dẫu sao, phong độ đỉnh cao của Martial cũng chứng minh Jose Mourinho đã không lầm tin anh.
Tuy nhiên, cũng chính vì điều này, Martial đang chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng với Quỷ đỏ. Theo Sky Sports, cầu thủ này đã từ chối lời đề nghị mà Man Utd đưa ra. Đáng nói, đây đã là lần thứ 2 Martial làm điều này với Quỷ đỏ. Nên nhớ, hiện tại, hợp đồng của anh với Quỷ đỏ chỉ hơn 6 tháng nửa là đáo hạn. Như vậy, nếu không muốn mất trắng cầu thủ này ở mùa Hè năm 2019, Man Utd buộc phải bán tống bán tháo Martial trong tháng Giêng.
Vấn đề của Martial với Man Utd không đơn giản là chuyện lương bổng mà là niềm tin. Sanchez đến Old Trafford và hưởng mức lương cao ngất ngưởng 350 ngàn bảng/tuần. Nhưng đóng góp của cầu thủ này gần như bằng không. Dĩ nhiên, khi Sanchez chơi bóng, gần như Martial sẽ ngồi dự bị. Đây mới là nguyên nhân chính khiến anh muốn dứt áo ra đi.
2. Trái ngược với phong độ phập phù của Man Utd, Arsenal đang thăng hoa với chuỗi 11 trận thắng tính trên tất cả mọi đấu trường. Unai Emery đang dần biến Pháo thủ thành một cỗ máy chiến thắng với sự lạnh lùng đến tàn nhẫn ở những phút quyết định.
Tuy nhiên, có một vấn đề mà Arsenal cần giải quyết gấp nếu muốn cạnh tranh với các đối thủ là độ dày đội hình. Arsenal gặp khó trước Sporting Lisbon khi Emery phải xoay tua đội hình và nhiều trụ cột dính chấn thương. Trong bối cảnh Martial sắp đáo hạn hợp đồng, họ cần tranh thủ để chiêu mộ quân bài này.
Xét về mặt chiến thuật, khả năng đi bóng lắt léo của Martial là điểm cộng tuyệt vời cho những pha chồng cánh mà Arsenal đang dùng. Chưa kể, Martial không cần thời gian để thích nghi với Premier League, như những tân binh khác. Dĩ nhiên, anh cũng đủ điều kiện để tham dự Europa League và làm tăng thêm khả năng giật cúp của Pháo thủ.
Về khía cạnh tài chính, Arsenal cũng không cần lo lắng. Bởi Martial chỉ tiêu tốn của họ tối đa 20 triệu bảng khi anh đang trong năm cuối hợp đồng với Man Utd. Một thương vụ bổ, rẻ như thế, thiết nghĩ Emery không nên bỏ lỡ.
Những pha bóng đẹp của Martial: