MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" năm 2021 theo GOAL giờ ra sao?
  • Mbappe nhận cảnh báo từ Real
  • Thay Silva, Chelsea chi 50 triệu bảng để tái hợp người cũ
  • Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Ansu Fati?
  • Barca mở đường cho thương vụ 61 triệu
  • Malaysia là nước ĐNÁ đầu tiên làm điều này, báo chí Indonesia tố trọng tài 'đạo văn'
  • Pardew đề xuất thay Erik ten Hag bằng HLV gây sốc
  • Hai thái cực của Ilkay Gundogan
  • NÓNG! Tiền đạo trên đường rời Arsenal
  • Chelsea phủ nhận thông tin tiếp cận Amorim
  • Milan xác định ứng viên nặng ký ngồi ghế nóng
  • Lập hat-trick, Lewandowski nhắn gửi một điều đến các cầu thủ Barca
  • Barca muốn chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê
  • Ấn định thời điểm Timber trở lại
  • Nicolas Jackson: "Lẽ ra tôi phải ghi bàn nhiều hơn"
  • Chỉ trích Haaland, Keane bị gọi là “gã ngốc”
  • Chia lửa cho Onana, M.U nhắm thủ môn biết ghi bàn
  • Manchester United cứ thay HLV "xoành xoạch" thế này thì toang thật
  • Thống kê bàn thắng EPL: Vua cố định; Đội phản công hiệu quả nhất
  • Ten Hag và niềm tin cạn dần ở Old Trafford
  • Thêm sao Nhật Bản lọt vào tầm ngắm Liverpool
  • Chelsea sẽ phòng ngự như thế nào khi không còn Thiago Silva?
  • HLV Shin Tae-yong: Trọng tài Trung Quốc nên bị trục xuất khỏi bóng đá mãi mãi
  • Ai chịu trách nhiệm cho 555 triệu bảng phí phạm ở Man Utd?
  • Nghẹt thở trên chấm luân lưu, Nam Định vào bán kết Cúp QG
  • Cầu thủ chắc chắn sẽ rời Arsenal trong mùa Hè
  • Khôi hài câu chuyện HLV ở V-League và ĐTQG
  • Bóng đá Việt và bài học từ futsal Iran
  • ĐT Việt Nam muốn dự World Cup, cựu HLV tuyển Brazil nói lời thật
  • Declan Rice tiết lộ lý do chọn Arsenal thay vì Man City
  • Chris Sutton ca ngợi cầu thủ Chelsea bán cho Arsenal
  • Liverpool đã hết hơi nhưng di sản của Klopp đã được củng cố
  • "Thomas có thể nghĩ mình không may mắn khi không được đến Liverpool"
  • 5 điều Ralf Rangnick đã đúng về Manchester United
  • 3 người Anh + bom xịt giúp Man Utd mơ về "bao tải tiền"
  • Ưu tiên hàng đầu của Ten Hag ở phiên chợ hè
  • Đề nghị béo bở chờ Raphinha
  • Chuyện gì đang xảy ra với Ansu Fati?
  • Arsenal theo đuổi nhiệt tình sát thủ Serie A
  • Tạm biệt Thiago Silva
  • Martial gây phẫn nộ vì khởi động hời hợt trước đại chiến Chelsea

    19:58 Thứ hai 29/04/2019 | 1

    Trong không khí căng thẳng của trận đấu quyết định cuộc đua top 4, Anthony Martial lại tỏ ra thờ ơ. Anh đứng chắp tay sau lưng nhìn đồng đội khởi động trên sân.

    Martial gây phẫn nộ vì khởi động hời hợt trước đại chiến Chelsea Trong khi đồng đội khởi động, tiền đạo người Pháp chắp tay sau lưng đứng nhìn như thể mình là huấn luyện viên.

    Sau màn trình diễn kém thuyết phục ở 2 trận đấu liên tiếp với Everton và Manchester City, Anthony Martial bị HLV Solskjaer gạt khỏi đội hình xuất phát của Man Utd trong cuộc tiếp đón Chelsea ở vòng 36 Ngoại hạng Anh.

    Có lẽ vì biết mình không được ra sân, Martial tỏ thái độ hời hợt trong quãng thời gian khởi động trước trận. Tiền đạo người Pháp một mình đi bóng với vẻ chán nản rồi đứng chắp hai tay sau lưng nhìn đồng đội.

     - Bóng Đá

     Martial không có phong độ tốt sau khi được gia hạn hợp đồng. 

    "Nếu còn tại vị, Sir Alex Ferguson sẽ làm gì khi thấy cảnh này?" Trang Metro đăng video kèm câu hỏi dành cho người hâm mộ Man Utd.

    "Sir Alex có trở lại thì cũng bất lực với những gã cầu thủ tầm trung, lại còn lười biếng kiểu này," CĐV Michael Bentil ngán ngẩm.

    "CLB cho cậu ta bản hợp đồng 5 năm để rồi nhận lại sự lười biếng này," người dùng Jason O Brien phẫn nộ.

    "Chắc Martial nghĩ cậu ta là huấn luyện viên, nhưng thực ra chỉ là gã lười biếng hay hờn dỗi," người dùng Francis cho biết.

    Màn trình diễn khá tốt trong quãng thời gian đầu HLV Solskjaer lên làm tạm quyền giúp Martial kiếm được bản hợp đồng hậu hĩnh từ ban lãnh đạo Man Utd. Tiền đạo người Pháp ký vào hợp đồng đến năm 2024 và nâng mức lương từ 150.000 lên thành 190.000 bảng mỗi tuần.

     - Bóng Đá

     Những sai lầm cá nhân khiến cơ hội vào top 4 của MU gần như không còn.

    Trong quãng thời gian đầu mùa, tiền đạo sinh năm 1995 mâu thuẫn với HLV Jose Mourinho và bị ghẻ lạnh. "Người đặc biệt" thừa nhận trong sự nghiệp cầm quân của mình, Martial chính là cầu thủ đầu tiên ông phải đưa ra án phạt công khai vì lý do tự ý bỏ về Pháp thăm đứa con mới sinh.

    Từ bàn thắng vào lưới Fulham ngày 9/2, Martial đã ra sân thêm 10 trận trên mọi đấu trường, nhưng chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. Màn trình diễn thất vọng này khiến cựu sao Monaco nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng Premier League.

    Tuấn Nguyên | 17:38 29/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...