Trong hiệp một của trận đấu, Manchester United đã ghi bàn thắng mở tỉ số trên chấm penalty do công của Paul Pogba. Mặc dù vậy, West Ham United mới là đội chơi hay hơn và thậm chí đã đưa được bóng vào lưới của David De Gea.
Mặc dù vậy, bàn thắng của Felipe Anderson đã không được công nhận khi trọng tài cho rằng cựu cầu thủ Lazio đã rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã san bằng cách biệt trong hiệp hai của trận đấu.
Sau pha dàn xếp bên cánh trái, Manuel Lanzini đã tung ra đường chuyền thuận lợi cho Felipe Anderson. Trong tư thế không bị ai kèm, cầu thủ người Brazil đã đệm bóng ghi bàn và đẩy đội chủ nhà vào tình cảnh khó khăn.
"West Ham đã có những cơ hội để triển khai bóng vào vòng cấm của M.U trong hiệp một. Và trong lần đầu tiên dàn xếp tấn công ở hiệp hai, họ đã có bàn thắng. Đó là một pha di chuyển tốt của Anderson vào vòng cấm. M.U trông thực sự mệt mỏi và khắc khổ", cựu cầu thủ Crystal Palace, James Scowcroft chia sẻ trên BBC.
Ở phút 80, đội chủ sân Old Trafford bất ngờ có bàn thắng nâng tỉ số lên thành 2-1. Người ghi bàn lần này vẫn là Paul Pogba trên chấm 11m. Người mắc sai lầm dẫn đến tình huống thổi phạt đền cho Quỷ đỏ đó là hậu vệ Ryan Fredericks.