MỚI NHẤT :
  • Hai tội đồ khiến Arsenal suýt mất điểm trước Tottenham
  • Arne Slot nêu 3 đội thích xem nhất Premier League, không có Liverpool
  • Ghi 7 bàn 1 trận, sát thủ đội trẻ đã sẵn sàng gõ cửa Mikel Arteta
  • Tim Sherwood khen ngợi Saka
  • Tranh vé dự Olympic, U23 Indonesia đón hung tin
  • Man United nhận 2 tin vui trên TTCN
  • Lời khẳng định đầy sức nặng của Lewandowski
  • Man United săn đón ngôi sao đa năng
  • "Sancho không chơi đúng khả năng vì thứ bóng đá của M.U không tự do"
  • 3 lý do Arsenal nên kích nổ bom tấn M.U
  • Cho mượn thất vọng, Pellistri xác nhận kế hoạch với M.U
  • Havertz và mùa giải hay nhất kể từ khi đến Anh
  • Tiết lộ quan hệ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và thầy Park
  • Fede Valverde: Real Madrid 'không sợ' Harry Kane
  • Đối tác xác nhận, sao M.U quay lại Old Trafford hè này
  • Điểm yếu lớn của U23 Indonesia
  • Chuyên gia tiết lộ khả năng 3 sao lớn cùng Klopp rời Liverpool
  • Lewandowski: “Tôi ước Bayern loại Real khỏi Champions League”
  • Bộ ba bất khả xâm phạm của Man United
  • Dùng Arsenal, Ancelotti cảnh báo Real
  • Kane đấu Bellingham: Cuộc chiến không cân sức
  • 3 trận đấu đáng nhớ nhất giữa Real và Bayern tại Champions League
  • Oriol Romeu là minh chứng cho sự thất bại của Barca trong mùa 2023/24
  • U23 Indonesia bại trận, HLV Shin Tae-yong đặt ra mục tiêu tối thượng
  • 3 điều Real cần làm trước Bayern
  • David Seaman: "Phản ứng của Raya rất tuyệt vời"
  • Nụ cười của Bellingham; Real sẵn sàng đánh sập Allianz Arena
  • Liverpool trả 60 triệu euro cho trò cũ Slot
  • Bại trận trước Uzbekistan; U23 Indonesia hiện nguyên hình
  • Tuchel gọi tên hạt nhân của Real Madrid
  • 4 yếu tố giúp Bayern Munich tự tin đánh bại Real Madrid
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Barca trong chiến thắng trước Valencia
  • Đấu Bayern, Real có ngay động thái lạ
  • Javi Martinez: "Real có một sự bí ẩn với Champions League"
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Mohamed Salah
  • Xavi lý giải nguyên nhân ở lại Barca
  • Chuyên gia đọc khẩu hình xác nhận đoạn hội thoại giữa Salah - Klopp
  • Romano: ''Không có gì cụ thể vào thời điểm này với Arsenal''
  • Lật lại mối lương duyên giữa tân HLV tuyển Việt Nam và HAGL thời Kiatisuk
  • Ten Hag tính thay Casemiro bằng "chiến thần" Ligue I
  • Man Utd thua 2 trận liên tiếp: Gian nan có tỏ mặt anh hào?

    21:23 Chủ nhật 17/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức dừng bước ở tứ kết FA Cup sau thất bại trước Wolves.

    Gục ngã ở "hang sói"

    Ban huấn luyện cũng như các cầu thủ M.U đã đặt nhiều kì vọng ở đấu trường FA Cup. Thực tế cho thấy, Manchester United vẫn còn nguyên cơ hội có được cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, mọi thứ đã đổ vỡ với trận thua 1-2 trên sân Molineux. Lần đầu tiên dưới triều đại của "Solsa", người ta mới thấy rõ một Quỷ đỏ nhạt nhòa và bế tắc.

    Ngoại trừ việc xoay tua vị trí thủ môn, M.U đã cho ra sân với đầy đủ những cái tên chất lượng nhất mà đội bóng sở hữu. Thế nhưng Wolves một lần nữa cho thấy mình không phải là đối thủ dễ chịu, nhất là với các đội bóng nằm trong nhóm "Big Six". Mặc dù vậy, dàn sao của nửa đỏ thành Manchester có lẽ nên tự trách mình.

    Man Utd thua 2 trận liên tiếp: Gian nan có tỏ mặt anh hào? - Bóng Đá

     Ole Gunnar Solskjaer đã không giữ được bình tĩnh với thất bại thứ 2 liên tiếp của đội nhà.

    Anthony Martial và Jesse Lingard sau khoảng thời gian vắng mặt vì chấn thương vẫn chưa bắt kịp nhịp độ thi đấu của các đồng đội. Trong khi đó, Nemanja Matic dần bộc lộ những điểm yếu chết người và dấu hiệu của tuổi tác. Sự chậm chạp của cầu thủ người Serbia chính là nguyên nhân khiến ban lãnh đạo M.U cân nhắc chiêu mộ một tiền vệ trong phiên chợ Hè 2019.

    Bên cạnh đó, Quỷ đỏ cũng không còn duy trì được tinh thần giống như đã từng làm trước PSG trên đất Pháp. Có lẽ sau màn ngược dòng đầy cảm xúc, đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer đã có dấu hiệu ngủ quên trên chiến thắng. Và đây cũng là lần đầu tiên cựu thuyền trưởng Cardiff City lại nổi nóng với màn trình diễn của đội bóng. 

    Gian nan có tỏ mặt anh hào?

    Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để có thể xác định Manchester United thực sự đã quay trở lại hay chưa. Tâm lý chính là điều duy nhất M.U cần giữ vững vào lúc này sau hai trận đấu đáng thất vọng vừa qua. Ở Premier League, cơ hội giành một vị trí trong tốp bốn đội chủ sân Old Trafford đang bị đe nghiêm trọng.

    Man Utd thua 2 trận liên tiếp: Gian nan có tỏ mặt anh hào? - Bóng Đá

     "Solsa" và các cộng sự sẽ giải quyết khó khăn thế nào?

    Trước mắt M.U tại đấu trường quốc nội là những trận đấu khó nhằn với các đối thủ Manchester City, Wolves và Chelsea. Thất bại trước đội bóng của Nuno Santo cũng chẳng khác nào "cú tát" trời giáng vào tham vọng của Quỷ đỏ. Bởi đơn giản sau kết quả bốc thăm tứ kết Champions League, FA Cup là đấu trường duy nhất người ta có thể tin M.U sẽ lên ngôi vô địch. 

    Nhưng thật may mắn cho Ole Gunnar Solskjaer và các học trò khi các giải VĐQG sẽ tạm nghỉ 2 tuần nhường chỗ cho loạt trận thi đấu quốc tế. Đây sẽ là thời cơ để Manchester United chấn chỉnh đội hình, lấy lại tâm lý và đạt thể trạng tốt nhất cho hành trình sắp tới. Tháng Tư sẽ là giai đoạn đầy giông bão cho M.U và liệu sau những gian nan, Quỷ đỏ có tỏ mặt anh hào?

    Giang Nam | 21:15 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...