MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Solskjaer chỉ đích danh 3 cái tên khiến Man Utd thua Wolves

    19:54 Chủ nhật 17/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã vô cùng thất vọng về trận thua 2-1 của Man Utd trước Wolverhampton trên sân Molineux rạng sáng nay.

    Man Utd đã chơi một trận tệ nhất kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền thay cho Jose Mourinho. Và mặc dù Marcus Rashford đã gỡ lại một bàn ở những phút cuối cùng thì chiến lược gia người Na Uy vẫn không hài lòng với 3 tiền đạo mà ông bố trí đá chính hôm nay.

    "Chúng tôi bắt đầu trận đấu quá chậm và để họ kiểm soát", Solskjaer nói với BBC Sport. "Khả năng kiểm soát bóng của chúng tôi không đủ nhanh và mạnh mẽ, vì vậy thật đáng thất vọng. Tôi không nghĩ United có đủ chất lượng ở vị trí của 3 người đá tấn công.

    Chúng tôi đã có sự thống trị khá tốt với trái bóng trong hiệp một nhưng điều đó không giúp ích gì nếu bạn đưa bóng đi sai cách và họ có thể phản công. Đây là một bước lùi lớn, chủ yếu là do chất lượng của việc kiểm soát và khả năng chuyền bóng".

    solskjaer chỉ trích 3 cầu thủ - Bóng Đá

     Martial là một trong số 3 cầu thủ tấn công của Man Utd ở trận thua Wolves.

    Man Utd trong một tuần đã thua 2 trận liên tục, và bây giờ họ chỉ còn hy vọng về chức vô địch Champions League, nhưng đối thủ sắp tới quả thực rất mạnh ở vòng tứ kết (Barcelona). Sau những tháng ngày tươi đẹp, giờ đây Solskjaer và các học trò đã thực sự trở lại mặt đất.

    Vũ Quang Toản | 19:30 17/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...