MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Man Utd san bằng kỉ lục 110 năm trong ngày đại thắng

    23:24 Thứ bảy 19/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Jose Mourinho đã san bằng kỷ lục 110 năm của Man Utd sau chiến thắng 4-0 trước Swansea City.

    Trên sân Liberty, Man Utd đã giành chiến thắng một cách chóng vánh 4-0 trước đội chủ nhà Swansea trong trận đấu thuộc vòng 2 Premier League, qua đó san bằng một kỉ lục của CLB đã thiết lập trong suốt 110 năm.

    Man Utd san bằng kỉ lục 110 năm trong ngày đại thắng - Bóng Đá

     Man Utd san bằng kỉ lục 110 năm sau chiến thắng 4 sao trước Swansea.

    Cụ thể, Quỷ đỏ lập kỳ tích ghi được 4 bàn trở lên trong 2 trận đầu mùa Ngoại hạng Anh (hạng Nhất Anh cũ), điều mà Man Utd không làm được trong 110 năm qua (kể từ mùa 1907/08). Trong trận đấu với Swansea vừa qua, nửa đỏ thành Manchester đã nhập cuộc đầy hứng khởi và liên tục gây sức ép lên khung thành của đội chủ nhà. Kết thúc 90 phút thi đấu, Eric Bailly, Lukaku, Pogba và Martial đã lần lượt lập công mang về 3 điểm cho Quỷ đỏ. Trước đó, ở vòng mở màn mùa giải mới trên sân nhà Old Trafford, Man Utd cũng đã đè bẹp West Ham với tỷ số tương tự bằng cú đúp của Lukaku và 2 bàn tháng của Pogba và Martial.

    Góp công lớn vào màn trình diễn ấn tượng của Quỷ đỏ là tân binh 75 triệu bảng Lukaku. Anh đã ghi 3 bàn sau 2 trận vừa qua, đặc biệt mỗi bàn thắng đều mang ý nghĩa quan trọng. Với 3 bàn sau 2 trận đầu tiên tại ngoại hạng Anh, "bom tấn" người Bỉ trở thành cầu thủ thứ 5 trong lịch sử MU ghi bàn ở cả 2 trận đầu tiên tại giải Ngoại hạng, sau Ibrahimovic, Martial, Macheda và Louis Saha.

    Đại thắng Swansea, Man Utd tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh với 6 điểm sau 2 lượt trận, ghi 8 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Thầy trò HLV Mourinho đang chứng tỏ vị thế ứng viên vô địch số 1 mùa giải này.

    Hoài Vũ - Thể thao Việt Nam | 23:20 19/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...