MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • 'Man Utd mua hớ Lindelof, cầu thủ chẳng làm được trò trống gì'

    09:53 Thứ ba 13/06/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Manchester United, Ray Wilkins vừa bất ngờ lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ về việc chiêu mộ Victor Lindelof.

    Man United đã nổ 'bom tấn' đầu tiên của họ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay khi sở hữu thành công chữ ký của trung vệ Victor Lindelof với giá 35 triệu euro. Tuy nhiên, cựu danh thủ Ray Wilkins lại không ủng hộ thương vụ này.

    'Man Utd mua hớ Lindelof, cầu thủ chẳng làm được trò trống gì' - Bóng Đá

     Cựu danh thủ Quỷ đỏ không ủng hộ thương vụ này.

    Cụ thể, ông nhận định: "Tại sao Man United không chiêu mộ Michael Keane thay vì Lindelof? Tới thời điểm này, cậu ta chẳng làm được trò trống gì trong bóng đá. Trong khi đó, Keane đã thi đấu cực tốt tại Burnley và Man United hoàn toàn có thể mang cậu ấy về với giá rẻ hơn nhiều.

    Lindelof là cầu thủ ít tên tuổi nhưng đã tiêu tốn hơn 30 triệu bảng. Một vụ mua bán sai lầm của Man United. Liệu Lindelof có thể chơi tốt không? Chẳng ai đảm bảo điều này. Ngược lại, Keane đủ khả năng gánh vác hàng thủ Man United. Cậu ấy đã có một mùa giải xuất sắc ở Premier League."

    Tờ Sky Sports đưa tin, sau khi có được sự phục vụ của Victor Lindelof, HLV Jose Mourinho nhiều khả năng sẽ không mang về sân Old Trafford thêm bất kỳ trung vệ nào nữa. Điều này có nghĩa là, cơ hội trở lại mái nhà xưa của Michael Keane gần như tiêu tan.

    Video tài năng của Kean:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 09:47 13/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...