MỚI NHẤT :
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Man Utd "kỷ nguyên mới": 5 cái tên sớm muộn gì cũng rời Old Trafford

    19:04 Thứ bảy 19/01/2019 | 5

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ chia tay hàng loạt ngôi sao bất kể HLV Ole Gunnar Solskjaer còn tại vị ở mùa giải tới hay không.

    Marcos Rojo

    Trung vệ người Argentina từng là trụ cột dưới triều đại của Louis Van Gaal và Jose Mourinho. Tuy nhiên, cựu cầu thủ Sporting Lisbon không gặp may khi thường xuyên phải đối mặt với những chấn thương. Ở mùa giải năm nay, anh chỉ thi đấu vỏn vẹn 4 trận trên mọi đấu trường.

    Man Utd

     Marcos Rojo thường đối mặt với những chấn thương dài hạn.

    Thậm chí, ban lãnh đạo M.U từng có ý định bán Marcos Rojo trong phiên chợ Hè trước khi mùa giải 2018/19 bắt đầu. Wolves và Everton là hai đội bóng sẵn sàng chi tiền để có được sự phục vụ của ngôi sao 28 tuổi. Mặc dù vậy, cầu thủ sinh năm 1990 nhiều khả năng sẽ phải ra đi sau mùa giải này để nhường chỗ cho một cái tên khác. 

    Marouane Fellaini

    Tiền vệ người Bỉ đã nổi lên như một trong những "trò cưng" của HLV Jose Mourinho. Cựu cầu thủ Everton thường được xem là "cứu tinh" mỗi khi M.U chơi bế tắc dưới thời cựu thuyền trưởng Real Madrid. Tuy nhiên, những tin đồn về việc ngôi sao 30 tuổi ra đi đang xuất hiện ngày càng nhiều.

    Theo The Sun, Marouane Fellaini tỏ ra thất vọng vì quyết định sa thải "Người đặc biệt" của Manchester United. Thậm chí, anh cũng không thể nhận được sự tin tưởng từ Ole Gunnar Solskjaer. Điều này dẫn đến việc cầu thủ sinh năm 1987 có ý định ra đi ngay trong phiên chợ Đông.

    Man Utd

     Jose Mourinh ra đi, Marouane Fellaini cũng mất chỗ đứng tại sân Old Trafford.

    Dù thất sủng tại sân Old Trafford song tuyển thủ Bỉ được xem là "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng. AC Milan, Fenerbahce và FC Porto là những đội bóng sẵn sàng trải thảm đỏ mời chào Marouane Fellaini.

    Antonio Valencia

    Sau 9 mùa giải gắn bó với Manchester United, viễn cảnh cầu thủ người Ecuador chia tay sân Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở mùa giải năm nay, cựu tiền vệ Wigan chỉ có 8 trận ra sân trên mọi đấu trường dù đang là đội trưởng của Quỷ đỏ.

    Ở tuổi 33, Antonio Valencia đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao và lộ rõ dấu hiệu của tuổi tác. Thậm chí, HLV Jose Mourinho đã đề cập đến điều này ngay trong Tour du đấu trên đất Mỹ hồi mùa Hè của M.U.

    Man Utd

     "Lão tướng" Antonio Valencia không còn được tin tưởng ở vị trí hậu vệ phải.

    Mặc dù vậy, cầu thủ sinh năm 1985 vẫn được xem là "món hời" của Manchester United. Antonio Valencia đã có tổng cộng 338 trận ra sân trong suốt 9 năm, ghi được 25 bàn thắng và có tới 62 pha kiến tạo trên mọi đấu trường.

    Matteo Darmian

    Cựu hậu vệ Torino từng được đồn thổi sẽ phải chia tay M.U khi không được HLV Jose Mourinho trọng dụng. Tuy nhiên, sau đó "Người đặc biệt" tuyên bố tuyển thủ Italia vẫn còn nằm trong kế hoạch của ông. Mặc dù vậy, Matteo Darmian vẫn đang nung nấu ý định trở lại Serie A thi đấu.

    Hàng loạt ông lớn đang muốn có được sự phục vụ của cầu thủ sinh năm 1989, trong đó có cả Juventus, Lazio và Inter Milan. Điều duy nhất khiến Darmian vẫn chưa thể rời Manchester United xuất phát từ thông điệp chuyển nhượng của CLB.

    Man Utd

     Matteo Darmian sẽ cập bến đội bóng nào tại Serie A?

    Đội chủ sân Old Trafford muốn số tiền từ 12 triệu bảng trở lên cho ngôi sao trưởng thành từ lò AC Milan. Tuy nhiên, các đội bóng khác không muốn chi nhiều cho người năm nay đã bước sang tuổi 29.

    Andreas Pereira

    Cầu thủ 22 tuổi đã tuyên bố hùng hồn sẽ trở lại sân Old Trafford để cạnh tranh vị trí chính thức. Đó là lí do tiền vệ người Brazil không muốn tiếp tục được đi "du học" ở các đội bóng khác. Thế nhưng, Andreas Pereira đang dần trở thành người thừa tại M.U.

    Anh mới chỉ được ra sân 9 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải năm nay. Nhiều khả năng cựu cầu thủ PSV Eindhoven sẽ rời M.U theo dạng cho mượn để có thể được ra sân thường xuyên. 

    Kha Võ | 18:20 19/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...