M.U thực sự cần một trung vệ đẳng cấp
Khi Jose Mourinho bắt đầu mất niềm tin vào Eric Bailly, ông đã gợi ý thượng tầng Manchester United nên mang về thêm một ngôi sao phòng ngự. Điều này sẽ giải quyết phần nào khuyết điểm lớn nhất của đội chủ sân Old Trafford. Nửa đỏ thành Manchester thiếu đi một người có tầm vóc, bản lĩnh và có thể làm điểm tựa cho các đồng đội.
"Người đặc biệt" đã gửi bản danh sách bao gồm 5 cái tên cần phải chiêu mộ, trong đó có Toby Alderweireld và cả Harry Maguire. Tuy nhiên, Ed Woodward đã thẳng thừng nói "không" và chuyện gì đến cũng phải đến. Với những chấn thương của Phil Jones, Marcos Rojo hồi đầu mùa, M.U chỉ còn 3 trung vệ đó là Victor Lindelof, Eric Bailly và Chris Smalling.
Thậm chí, Jose Mourinho còn kéo cả Nemanja Matic, Ander Herrera và Scott McTominay về hàng phòng ngự trong bối cảnh các cầu thủ khác xuống phong độ. Không khá hơn người tiền nhiệm, chính Ole Gunnar Solskjaer cũng đã phải hứng chịu hậu quả trong trận thua Wolves. Với tấm băng đội trưởng trên tay, Chris Smalling đã đá phản lưới nhà, và có thể "đá" luôn cả tấm vé dự Champions League của M.U.
Tân binh của Quỷ đỏ đang ở đâu?
Manchester United chỉ mang về vỏn vẹn 3 cầu thủ trong phiên chợ Hè 2018. Đó là một Diogo Dalot 19 tuổi thậm chí còn chưa có cơ hội thể hiện ở đội một của FC Porto. Một "ông già" Lee Grant 36 tuổi đã kinh qua tổng cộng 8 đội bóng trước đó. Cuối cùng là cái tên đắt giá nhất, cũng là người Ed Woodward kì vọng nhất - Fred.
Cầu thủ người Brazil sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giải phóng và chia sẻ trọng trách ở tuyến giữa với Paul Pogba. Nhưng đã 9 tháng trôi qua, người ta vẫn đang chờ cựu tiền vệ Shaktar Donetsk "bắt nhịp" với Premier League. Đó là lí do mà người đại diện của anh, cựu danh thủ Gilberto Silva đưa ra để bào chữa cho phong độ yếu kém của thân chủ.
Nếu như Diogo Dalot đang dần cho thấy giá trị của mình thì Fred đã để lại nỗi thất vọng quá lớn. M.U bị Arsenal đánh bật khỏi tốp bốn trong trận đấu mà tiền vệ 25 tuổi mắc lỗi giúp Pháo thủ hưởng quả phạt đền. Ở thất bại 1-2 trước Wolves, vẫn là số 17 của M.U với pha mất bóng gần khu vực 16m50 giúp "Bầy Sói" ghi bàn gỡ hòa.
Lần này mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng hơn khi Quỷ đỏ sắp đối mặt với viễn cảnh tụt xuống vị trí thứ 6. Đến lúc này, các CĐV đang tự hỏi những tân binh mà Ed Woodward mang về đang ở đâu? Nếu Manchester United không thể giành vé dự Champions League mùa giải năm sau, người hối hận nhất có lẽ là vị Phó chủ tịch 47 tuổi. Bởi đống đổ nát mà Ole Gunnar Solskjaer đang đối mặt là do một tay Ed Woodward tạo ra.