Rashford đã sớm nhận những pha vào bóng quyết liệt ngay từ đầu trận. Có những lúc cầu thủ này đã lê bước nặng nhọc trên sân nhưng may mắn, anh đã có thể hoàn thành trận đấu.
Bày tỏ quan điểm sau trận, Michael Owen cho rằng các cầu thủ The Kop đáng ra nên làm tổn thương Rashford nhiều hơn để tận dụng việc United đã mất cả 3 quyền thay người.
Trên Daily Mirror, Owen nói:
“Nếu tôi là Jurgen Klopp, trong phòng thay đồ giữa trận - khi United đã hết quyền thay người, chỉ đạo của tôi sẽ là: ‘được rồi, người đầu tiên va chạm với Rashford, vào bóng vào mắt cá và anh ta sẽ khập khiễng suốt cả phần còn lại’.”
Quan điểm thực dụng của Michael Owen khá hợp lý với diễn biến trận đấu nhưng phát biểu thẳng thắn như vậy đúng là một cú sốc. Việc các CĐV United thể hiện sự bất bình với cựu tiền đạo người Anh cũng không có gì khó hiểu.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam