MỚI NHẤT :
  • Bayern gọi điện cho cựu HLV Real
  • Thua thảm Chelsea, David Moyes đổ lỗi cho việc mất Declan Rice
  • Darwin Nunez có động thái lạ giữa tin đồn rời Liverpool
  • Pep Guardiola "nắn gân" các học trò
  • Man United tranh mua tiền đạo Hà Lan với Arsenal
  • Arne Slot muốn trò chuyện với Jurgen Klopp
  • 10 'bom tấn' M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?
  • Mauricio Pochettino đặt mục tiêu cho các học trò
  • CĐV Milan tức giận, phản đối đội nhà
  • Ít ra Pochettino đã thắng Ten Hag
  • Pep mời khách quý vào phòng thay đồ Man City
  • 'Juventus tiếc nuối'
  • Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League
  • HAGL hồi sinh mãnh liệt
  • Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool
  • Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield
  • Leverkusen sắp xô đổ kỷ lục tồn tại 59 năm
  • Vòng 16 V-League: HAGL, Nam Định 'phá tan' Hàng Đẫy; Dàn tuyển thủ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
  • "Khó để các đội trả những khoản tiền ngớ ngẩn cho Rashford"
  • Erik ten Hag thừa nhận xung đột với Sancho
  • Tiền đạo Real Madrid khiến M.U thất vọng
  • Barcelona chốt giá bán đứt Raphinha
  • Jenas dự đoán đội vô địch: "Họ quá mạnh"
  • Milan rơi điểm trong trận cầu 6 bàn; Lukaku sút tung lưới Juve
  • Jamie O’Hara nêu bản hợp đồng sẽ giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Pochettino: Khoảnh khắc cho thấy sự đoàn kết và tiến bộ của Chelsea
  • Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần
  • Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng
  • Roy Keane: "Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield"
  • "Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch"
  • Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham
  • Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool
  • CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng
  • Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd
  • ''Cậu ấy đã chơi năng nổ ngay từ đầu trận đấu''
  • Cole Palmer quá hay
  • Nicolas Jackson tiết lộ mục tiêu của Chelsea
  • "Tất cả đã mỉm cười với Salah và Klopp"
  • Lỡ một nước cờ, Sanchez thành kẻ bơ vơ

    13:10 Thứ bảy 04/11/2017 | 2

    Alexis Sanchez đã đến rất gần Man City vào mùa hè, nhưng bằng cách nào đó, anh bị ném trở lại Arsenal. Và bây giờ, ngôi sao người Chile phải đối mặt với một tương lai bất định.

    Nếu như mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, vào chủ nhật, Alexis Sanchez sẽ mặc chiếc áo xanh của Man City và bước ra đường hầm Etihad. Rồi sau đó, có thể giống như cách Adebayor cùng Van Persie đã làm, ghi bàn vào lưới Arsenal và ăn mừng một cách hả hê.  

    Nhưng đời không như là mơ. Vào những giờ cuối cùng của ngày 31/8, vụ chuyển nhượng từ Arsenal sang Man City sụp đổ. Khoản phí chuyển nhượng trị giá 60 triệu bảng được thống nhất, song không có giao dịch nào diễn ra sau đó. Sanchez với cây bút cầm sẵn trên tay, đã ngồi cùng đại diện Man City cả ngày trời chỉ để biết rằng, anh vẫn mắc kẹt ở Bắc London.  

    Về phía Arsenal, họ đổ lỗi cho Man City vì đề nghị hỏi mua chính thức gửi đến quá muộn, chỉ hơn 24 tiếng trước khi thị trường đóng cửa. Sự chậm trễ này khiến Pháo thủ không đủ thời gian để ký hợp đồng với Thomas Lemar. 

     - Bóng Đá

     Khoác áo Man City mãi chỉ là giấc mơ với Sanchez.

    Man City thì mô tả hành động của Arsenal là một sự sỉ nhục. Wenger biết rõ Sanchez sẽ không gia hạn hợp đồng, thậm chí anh này còn tuyên bố thẳng thừng về một cuộc chia tay vào tháng 7. Thế nhưng đội bóng Bắc London liên tục trì hoãn. Để cuộc đàm phán trở nên khó khăn hơn, lại yêu cầu đưa Raheem Sterling vào thỏa thuận. 

    Sau tất cả, Sanchez vẫn là một Pháo thủ. Hờn dỗi cũng có mà bị trừng phạt cũng có, nhưng rốt cuộc anh đành miễn cưỡng mặc lên mình chiếc áo đỏ trắng một lần nữa. 

    Đã hai tháng trôi qua kể từ đó và chỉ một bên cảm thấy vui vì vụ chuyển nhượng đã không diễn ra. Không phải Sanchez, dĩ nhiên. Cũng không phải Arsenal. Ngạc nhiên thay, chính là Man City. 

     - Bóng Đá

     Lỡ hẹn với Man City, ngôi sao người Chile vẫn mắc kẹt ở Emirates.

    Chỉ cần nhìn vào phong độ hiện tại của ngôi sao người Chile có thể biết lý do. 455 phút đã qua tại Premier League, Sanchez chỉ 1 lần nổ súng, thành tích ngang ngửa với Fabian Delph, người đang đá hậu vệ trái của Man City và ra sân ít hơn, chỉ 380 phút. 

    Dĩ nhiên, anh lại càng không thể so sánh với Aguero, Gabriel Jesus, Leroy Sane và Raheem Sterling, bộ tứ đã ghi tổng cộng 26 bàn mùa này - nhiều hơn mọi đội bóng ở Premier League, bao gồm cả Arsenal (19). 

    Không phải vô lý khi cố gắng bảo vệ Sanchez bằng lập luận, hệ thống tấn công của Man City vượt trội Arsenal, dẫn đến việc anh không có nhiều cơ hội. Song khi có cơ hội thì sao? Sanchez dứt điểm tới 25 lần để có 1 bàn thắng, đạt tỷ lệ thành bàn 4%. Rõ ràng anh ta lãng phí quá nhiều. Nói cách khác, khả năng dứt điểm rất tệ.

     - Bóng Đá

     Sanchez sắp 29 tuổi và phong độ thì sa sút nghiêm trọng.

    Nhìn sang phía bên kia, chỉ Aguero sút bóng nhiều hơn Sanchez (27). Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội của họ là: Aguero 26%, Sterling và Jesus 30%, Sane 31,5%. 

    Chưa hết, thống kê cũng cho thấy Sanchez còn thua kém về khả năng chuyền chính xác, chỉ 73%. Tất cả đều biết Pep Guardiola đặc biệt chú trọng kiểm soát bóng dựa trên các đường chuyền. Đó là lý do bộ tứ tấn công của Man City, mặc dù chuyền tệ nhất đội nhưng thấp nhất là Aguero cũng thành công 78%.  

    Vì vậy, câu hỏi đặt ra về sự cần thiết phải có Sanchez là hơi thừa với Man City. Vẫn biết đẳng cấp của cầu thủ người Chile là không thể nghi ngờ, song The Citizens hiện quá ổn dựa trên sự năng động, sức trẻ và trí thông minh, còn Sanchez thì không còn là người ghi tới 30 bàn mùa giải trước.

    Theo nguồn tin của The Times, Sanchez chắc chắn sẽ rời Arsenal khi hợp đồng kết thúc vào ngày 30/6 năm tới. Vậy đâu là bến đỗ tiếp theo của cầu thủ sẽ 29 tuổi vào tháng tới, lại đang trên đà suy giảm phong độ? 

     - Bóng Đá

     Sanchez đã chơi 9 trận ở mọi đấu trường mùa này, ghi vỏn vẹn 2 bàn, đạt hiệu suất 317 phút cho mỗi lần nổ súng.

    “Thật không phải nếu đề cập tới Sanchez, cậu ấy vẫn là cầu thủ của Arsenal. Tất cả đều biết Man City đã theo đuổi Sanchez hồi mùa hè, nhưng kỳ chuyển nhượng đã khép lại. Bây giờ tôi chỉ tập trung vào việc đối phó với cậu ấy”, Guardiola nói trước trận gặp Arsenal.

    Thanh Đình | 12:38 04/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...