MỚI NHẤT :
  • Saliba quá hoàn hảo cho Real Madrid
  • "Tôi là đội trưởng, nhưng CLB không tôn trọng tôi, ngoại trừ Arteta"
  • Chưa đến Real, Endrick đã được "đưa lên mây"
  • Sao U23 Indonesia chỉ ra lợi thế trước U23 Iraq, HLV Shin Tae-yong báo tin vui nhân sự
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund 1-0 PSG (KT): Chủ nhà giành lợi thế
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Không phải chuyên môn, đây mới là nguyên nhân thất bại của Mourinho tại "mùa giải thứ 3"

    22:16 Thứ tư 25/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Jose Mourinho luôn thất bại tại bất kỳ đội bóng nào ông dẫn dắt mỗi khi bước sang mùa giải thứ 3. Nhưng hầu hết nó đều không bắt nguồn từ yếu tố chuyên môn.

    Mourinho không ở lại đội bóng nào quá lâu cả, Porto thành công là thế nhưng ông cũng chỉ làm việc 16 tháng, hay Inter Milan sau hai năm cùng một cú ăn ba lịch sử, "Special One" cũng dứt áo ra đi tìm thử thách mới. Tuy vậy, nếu ở đâu ông bước sang tới năm thứ 3, thì các đội bóng đó đều nhận lấy kết quả không mấy khả quan.

     - Bóng Đá

    Jose Mourinho luôn thất bại tại mùa thứ 3 ở bất kỳ đâu ông đến.

    Real Madrid và Chelsea nhiệm kỳ thứ hai là những trường hợp như vậy. Chuyên môn thường là nguyên nhân được xét đến đầu tiên, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bết bát đó. Nhưng có một cách lí giải khác trực quan hơn, dễ nhìn thấy hơn, và nó chính là khởi nguồn của mọi bi kịch mà Jose Mourinh là nhân vật trung tâm.

    Jose Mourinho là một con người cá tính, gai góc và đôi khi cả bảo thủ nữa. Cho nên việc xung đột quan điểm giữa ông cùng những người làm việc cùng là điều không thể tránh khỏi. Từ cầu thủ, trợ lí đến BLĐ, "Người Đặc Biệt" sau một thời gian làm việc thì luôn phát sinh xung đột dẫn đến hệ lụy khôn lường.

    Tại Real Madrid năm đầu tiên, vừa cùng Inter Milan giành cú ăn ba, Mourinho đến Santiago Bernabeu với vị thế một HLV hàng đầu thế giới thời điểm đó. Ngay lập tức ông xảy ra mâu thuẫn với Tổng giám đốc Jorge Valdado về chính sách chuyển nhượng, mâu thuẫn lớn đến mức sẽ phải có kẻ ở lại người ra đi. Dĩ nhiên với vị thế lúc ấy của Mourinho, Florentino Perez buộc phải sa thải Jorge Valdado.

     - Bóng Đá

     Ông chính là nguyên nhân khiến Perez sa thải TGĐ Jorge Valdado.

    Nhưng 3 năm sau, khi Jose Mourinho có một loạt hục hặc cùng các thành viên trong đội bóng, thì Perez cũng không thể cứu ông được nữa. Đầu tiên là xung đột với đội trưởng Iker Casillas, với đỉnh điểm là việc Mourinho tống huyền thoại của đội bóng lên ghế dự bị mặc dù đã bình phục chấn thương và phong độ vẫn đang ở đỉnh cao.

    Rồi sau đó tới Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo liên tục tỏ ra bất mãn với HLV người Bồ Đào Nha. Cuối cùng đó cũng là năm thành tích Real kém nhất dưới thời Mourinho khi trắng tay trên mọi đấu trường, và "Người đặc biệt" phải ra đi không kèn không, không trống sau đó.

    Tại Chelsea nhiệm kỳ thứ hai, mọi chuyện cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Có điều nó bắt đầu từ... nữ bác sĩ của đội bóng Eva Carneiro. Việc chữa trị quá "tận tình" với Eden Hazard trên sân khiến Mourinho rất bực tức vì ông cho rằng cô đã vô tình giúp đối thủ câu giờ, trận đó Chelsea hòa Swansea 2-2 và Mourinho đề nghị sa thải nữ bác sĩ này.

     - Bóng Đá

     Và rồi Eva Carneiro là khởi nguồn cho mọi thất bại của Mourinho tại nhiệm kỳ thứ 2 ở Chelsea.

    Lập tức nữ bác sĩ này đã khởi kiện nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, khiến chiến lược gia này đánh mất sự tập trung. Thành tích Chelsea đi xuống, cùng với đó là sự sụt giảm niềm tin nơi các học trò dẫn đến mâu thuẫn giữa ông và các trụ cột. Diego Costa, Eden Hazard, Cesc Fabregas là những cái tên được truyền thông nêu tên là cố tình đá bay ghế của HLV mình. Và cuối cùng ghế của Mourinho đã "bay" thật khi Roman Abramovich đưa trát sa thải ông vào tháng 12/2015.

    Nếu cần một giải pháp để Manchester United thành công ở mùa giải tới, thì những người có trách nhiệm ở M.U hãy tìm cách dung hòa cá tính của Mourinho với phần còn lại, hoặc chính ông sẽ phải thay đổi nếu không muốn đi vào vết xe đổ trong quá khứ.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Vương Ngọc | 20:35 25/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...