Liverpool và Southampton đã tạo ra thế trận giằng co về mặt tỉ số trong suốt hơn một giờ đồng hồ bóng lăn, nhưng bước ngoặt của trận đấu đã xảy ra vào phút 80 khi Mohamed Salah dốc bóng từ sân nhà và ghi bàn với cú đá hiểm hóc.
Đó là tình huống phản công nhanh sau pha đá phạt góc không được như ý của đội chủ nhà. Ngôi sao người Ai Cập đã chọn giải pháp xử lý cá nhân, không chuyền cho người đồng đội Firmino nhưng chứng tỏ được khả năng rê dắt bóng và dứt điểm xuất chúng của mình dù đang ở thời điểm phong độ bị chững lại.
Phát biểu trên Sky Sports, cựu trung vệ Jamie Carragher - người ca ngợi Salah trước đó nói: "Khi cậu ấy chạy với bóng, mọi người đều nói chuyền, chuyền đi... cho Roberto Firmino. Nhưng không, người đàn ông đó đã đứng ra chịu trách nhiệm (ghi bàn)".
Trong khi đó, một cựu cầu thủ khác của Liverpool là Jimmy Carter chia sẻ trên BBC Radio: "Các cổ động viên Liverpool đang phát điên. Một pha ghi điểm rất ngoạn mục. Southampton lùi lại và lùi lại, đó là một bàn thắng tuyệt vời để giải tỏa những áp lực của Salah."