MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Khát vọng World Cup của Kiều Trinh

    02:03 Chủ nhật 10/09/2017

    Khi tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 2017, nhiều người giật mình trước tin đồn thủ môn Kiều Trinh giải nghệ, trong khi người gác đền 32 tuổi vẫn đang ôm mộng giành vé dự World Cup.

    Người giật mình nhất khi nghe tin thủ thành Đặng Thị Kiều Trinh giải nghệ là trợ lý HLV Đoàn Kim Chi, vừa là bạn vừa là HLV trưởng của Kiều Trinh ở đội tuyển nữ TP HCM 1. "Tôi chỉ nghe Kiều Trinh tâm sự rằng kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2017 là giải đấu SEA Games cuối cùng cô tham dự, còn giải nghệ chỉ là tin thất thiệt. Chúng tôi còn muốn cùng nhau săn vé dự World Cup nữ 2019 mà!" Kim Chi tâm sự.

    Còn nhớ sau giây phút tràn ngập hạnh phúc khi giành HCV SEA Games trên sân UiTM Arena, thủ môn Kiều Trinh đã bật khóc như một đứa trẻ. Người chị cả của đội tuyển nữ Việt Nam không giấu được những cảm xúc khi tuyên bố: "Với tôi, đây là tấm HCV ý nghĩa nhất bởi đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi với tuyển quốc gia. Tôi muốn dành thời gian cho gia đình và bản thân mình, đồng thời nhường đất diễn cho lớp trẻ."

    Kiều Trinh là một trong những gương mặt kỳ cựu còn sót lại từ thế hệ vàng bóng đá nữ Việt Nam. Chính vì vậy, khi nghe lời nói cảm xúc của Quả bóng vàng Việt Nam năm 2011 và 2012, nhiều người đã lầm tưởng Kiều Trinh sẽ giải nghệ. Kỳ thực, như nhận xét của HLV Kim Chi, dù đã ở tuổi 32 nhưng Kiều Trinh vẫn thể hiện được phong độ tuyệt vời, chưa thể thay thế một sớm một chiều. "Quan trọng nhất là phong độ, mà ở đội tuyển thì đâu ai nói gì về chuyện tuổi tác. Kiều Trinh cảm thấy còn đủ sức cống hiến thì chẳng ai nỡ bắt em ấy giải nghệ cả." Kim Chi nói.

     - Bóng Đá

     Kiều Trinh (thứ hai từ trái sang) chỉ tuyên bố không dự SEA Games nữa chứ không rút khỏi đội tuyển. Ảnh: Quang Liêm.

    Dù nhiều tuổi nhất đội nhưng thủ môn CLB nữ TP HCM 1 vẫn thể hiện được sự bền bỉ đáng kinh ngạc. Theo nhận xét của HLV Mai Đức Chung, độ tuổi của Kiều Trinh vẫn đủ sức tham dự ít nhất 1 kỳ SEA Games nữa nhưng cô gái đến từ Đồng Tháp đã quyết định nhường chỗ cho "hậu bối" thì cũng đáng suy ngẫm và cần dành sự tôn trọng.

    Tuy nhiên, Kiều Trinh vẫn sẽ là chốt chặn số 1 của tuyển nữ Việt Nam tại VCK Giải Bóng đá nữ châu Á 2018 diễn ra vào tháng 4 tới ở Jordan. "Thành công, thất bại, vinh quang và cay đắng, cô gái quê Đồng Tháp đều đã trải qua. Kiều Trinh chia sẻ với tôi vẫn còn một hoài bão sẽ cố gắng thực hiện là cùng tuyển nữ Việt Nam giành suất dự VCK World Cup nữ năm 2019. Để làm được điều đó, tuyển nữ Việt Nam phải giành 1 trong 5 hạng cao nhất ở VCK Giải Bóng đá nữ châu Á tại Jordan. Hy vọng sau gần 20 năm vui buồn cùng trái bóng, Kiều Trinh sẽ làm được để sau này giải nghệ cũng chẳng còn gì phải hối tiếc," Kim Chi nói.

    Hỏi Kiều Trinh về chuyện gia đình, nữ thủ môn tâm sự chưa muốn có người yêu mà tập trung nốt cho sự nghiệp cầu thủ, trước khi hướng đến sự nghiệp HLV. 

    Mong đòi nợ Thái Lan

    Theo tìm hiểu của Kiều Trinh, LĐBĐ Việt Nam đã hoạch định chiến lược, chẳng hạn như sẽ đầu tư về mọi mặt để tuyển nữ chuẩn bị tốt nhất cho VCK châu Á tại Jordan. "Tại đây, chúng ta sẽ phấn đấu giành chiếc vé tham dự World Cup với Thái Lan (4 suất đầu tiên khó thoát khỏi Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên). VFF đã sớm bàn bạc, trao đổi với HLV trưởng để chuẩn bị cho chuyến tập huấn tại châu Âu hoặc các nền bóng đá hàng đầu là Nhật Bản và Hàn Quốc." Kiều Trinh chia sẻ.

    Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế nhận định: "Thực tế, tuyển nữ muốn cọ xát với Hàn Quốc, Nhật Bản càng nhiều càng tốt. Đội Thái Lan chắc chắn đã đi trước chúng ta, họ bắt tay đầu tư quyết liệt trong khi chúng ta mới chỉ hoạch định. Bài học để Thái Lan giật mất chiếc vé World Cup nữ năm 2015 trên sân Thống Nhất vẫn còn đó. Lần này, không thể để vuột được."

    Anh Dũng | 21:08 09/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...