MỚI NHẤT :
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Kép phụ tỏa sáng, Man Utd kết liễu Burnley ngay trong hiệp một

    22:14 Chủ nhật 23/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong một ngày được HLV Mourinho trao cơ hội, những cầu thủ dự bị của Man Utd đã biết cách tận dụng và tỏa sáng đem về chiến thắng cho Quỷ đỏ.

    Với việc thiếu vắng Ibrahimovic vì chấn thương, HLV Jose Mourinho gây bất ngờ khi cất cả chân sút đang có phong độ cao là Rashford trên băng ghế dự bị. Thủ quân Wayne Rooney và Anthony Martial được đá chính ngay từ đầu. Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, các cầu thủ Man Utd nhập trận khá chậm rãi. Phải đến phút thứ 9, họ mới có được cơ hội đầu tiên. Sau một pha phối hợp nguy hiểm trong vòng cấm, Rooney là người có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền của Herrera nhưng thủ thành Heaton đã chơi xuất sắc khi ôm gọn bóng.

    Man Utd lộ rõ ý đồ chơi phản công trong trận đấu này và đến phút 21, họ có bàn mở tỷ số từ một pha phản công thần tốc. Nhận bóng từ sân nhà, Martial đi bóng tốc độ qua hơn nửa phần sân của đối thủ và chuyền cho Ander Herrera bên phía cánh phải. Tiền vệ người Tây Ban Nha sau đó đã thực hiện đường chuyền dọn cỗ không thể tuyệt vời hơn để chính Martial dứt điểm, đưa bóng đi vào lưới thủ thành Heaton.

     - Bóng Đá

     

    Những phút tiếp theo, Burnley đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Ý đồ tấn công của đội chủ nhà là khá tốt tuy nhiên những tình huống cuối cùng lại thiếu chính xác. Phút 40, Man Utd có bàn thắng nới rộng cách biệt. Paul Pogba khéo léo loại bỏ hai cầu thủ đối phương trước khi chọc khe thuận lợi cho Martial băng xuống đối mặt với thủ thành Heaton. Cú dứt điểm của cầu thủ số 11 không đánh bại được thủ môn đội nhà nhưng Rooney đã rất nhanh băng vào đá bồi ngay sau đó, bất chấp một hậu vệ của Burnley chạy về cứu thua.

    Phút 43, đội chủ nhà suýt có bàn thắng. Gray xoay sở khéo léo trong vòng cấm, đáng tiếc cú dứt điểm của anh đi không chính xác. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp một.

     - Bóng Đá

     

    Bước sang hiệp hai, Man Utd chơi khá ung dung khi có lợi thế khá lớn sau hiệp một. Phút 54, Pogba trổ tài sút xa ngoài vòng cấm, bóng đập chân một hậu vệ Burnley khiến thủ thành Heaton phải rất vất vả mới đẩy bóng cứu thua. Những phút đầu hiệp hai thế trận có phần nghiêng về phía đội khách hơn nhưng họ bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn.

    HLV Jose Mourinho lầnn lượt tung Rashford và Mkhitaryan vào sân để thay thế Lingard và Martial. Cả hai cầu thủ mới vào sân tạo ra sự mới mẻ trên hàng công, đặc biệt là những pha đi bóng tốc độ của tiền đạo người Anh làm chao đảo hàng phòng ngự Burnley. Phút 82, suýt chút nữa Rashford có bàn thắng nếu như cú dứt điểm của anh đi chính xác thêm một chút nữa. Tình huống đáng chú ý cuối cùng của hiệp hai là Pogba phải rời sân vì chấn thương, niềm vui của Quỷ đỏ không được trọn vẹn nếu như tiền vệ người Pháp gia nhập danh sách thương binh đã quá dài của Man Utd.

    Chung cuộc: Burnley 0-2 Man Utd

    Highlights trận đấu:

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu và kết quả vòng 34 giải Ngoại hạng

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng

     - Bóng Đá

     

    Endo - Thể thao Việt Nam | 22:24 23/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...