MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Karius lại được nhắc tới, nhưng không phải vì thảm họa

    15:56 Thứ tư 12/09/2018

    BongDa.com.vn Sau khi liên tục bị truyền thông vùi dập vì sai lầm ngớ ngẩn tại vòng 4 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Loris Karius đã trở thành người hùng trong trận đấu mới đây của Besiktas.

    Cái tên của Loris Karius trong nhiều tháng trở lại đây khi được nhắc tới thường xuyên gắn liền với 2 chữ 'thảm họa', khi thủ thành người Đức liên tục có những sai lầm chết người trong khung gỗ.

    Karius lại được nhắc tới, nhưng không phải vì thảm họa - Bóng Đá

     Karius vừa có một trận đấu vô cùng xuất sắc trong màu áo Besiktas.

    Sau khi trở thành 'người hùng' của Real trong trận chung kết Champions League vào tháng 05, Karius đã phải rời Liverpool để tới Besiktas thi đấu theo hình thức cho mượn 2 năm để né tránh những áp lực từ truyền thông tại Anh.

    Tới Thỗ Nhĩ Kỳ chưa lâu, Loris Karius tiếp tục trở thành 'trò hề' cho giới truyền thông khi vẫn mắc những sai lầm khó hiểu trong khung gỗ của Besiktas.

    Tuy nhiên thủ thành 25 tuổi này đã phần nào gỡ lại chút thể diện cho bản thân khi đóng vai người hùng trong trận đấu giữa Besiktas và Altinordu mới đây. Đó là trận đấu mà Karius đã thực hiện tới 8 tình huống cứu thua và giúp đội nhà có được thắng lợi 2-1 chung cuộc.

    Video màn trình diễn của Karius trước Altinordu

    Kỳ Anh | 15:45 12/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc