MỚI NHẤT :
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • Kante bất ngờ bật mí đáng lẽ không đến Ngoại hạng Anh

    11:35 Thứ hai 27/03/2017

    BongDa.com.vn Mới đây, tiền vệ của Chelsea - N'golo Kante cho biết suýt chút nữa anh đã không thuộc về Ngoại hạng Anh và Leicester City vì đã chọn một bến đỗ khác trước khi rời Caen.

    Bến đỗ được Kanté tiết lộ là CLB danh tiếng Olympique de Marseille. Cựu tiền vệ Leicester cho biết đó là mong muốn ban đầu của anh thay vì đến với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Anh tin rằng CLB thành phố cảng sẽ là bước đệm hợp lý trước khi đến với môi trường bóng đá khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

     Kante từng chọn Marseille là bến đỗ kế tiếp sau khi rời Caen chứ không phải Leicester.

    Phát biểu trên kênh Canal+, Kanté chia sẻ: "Trong số các CLB muốn có sự phục vụ của tôi, thì Marseille và Leicester tỏ ra có quyết tâm cao độ nhất. Tôi từng nghĩ rằng mình cần một bước đệm ở Pháp trước. Tôi vẫn còn nhớ thế hệ của những Mamadou Niang, Franck Ribery và Samir Nasri. Đó là một đội bóng mà tôi rất thích."

    Tuy nhiên, chàng tiền vệ nhỏ thó không bật mí lý do vì sao anh thay đổi quyết định của mình. Mới đây, cầu thủ có 14 lần khoác áo ĐTQG Pháp vừa có vinh dự nhận giải thưởng Cầu thủ của năm, do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh trao tặng.

    Sự nghiệp lên như diều gặp gió, nhưng Kanté vẫn giữ được đức tính khiêm cung. Anh cho biết rằng có nhiều đồng đội ở Chelsea cũng xứng đáng với giải thưởng trên. Kanté nói: "Có vài cầu thủ ở Ngoại hạng Anh xứng đáng với giải thưởng này. Ở đội tôi thì có Eden Hazard, Diego Costa hay David Luiz."

    Kanté đang đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ thứ 7 vô địch giải Ngoại hạng cùng 2 CLB khác nhau. Hiện Chelsea của anh cách đội xếp sau 10 điểm, trong khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mùa 2017 chỉ còn 10 vòng đấu là kết thúc.

    Video: Phong độ của Kanté năm 2017

    Túc Cầu - Thể Thao Việt Nam | 11:11 27/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...