MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Lộ bến đỗ "trong mơ" của Tuchel
  • "Laporta luôn mong đợi Xavi sẽ giúp Barca giữ kín mọi chuyện"
  • NÓNG! Juventus xác định cái tên thay thế Allegri
  • Mikel Arteta chốt 1 câu về tương lai
  • Cựu HLV Arsenal được tiến cử thay Ten Hag
  • Arsenal bỏ cuộc trong thương vụ 100 triệu bảng
  • Tuyển Đức nín thở vì ngọc quý Bayern
  • Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá Đức
  • Arsenal từng có nước đi không ngờ tới với Mbappe
  • Cảm động ngày CĐV Dortmund chia tay Marco Reus
  • Pochettino đặt niềm tin lớn vào bệnh binh Chelsea
  • Aaron Ramsdale: Buồn chút thôi, mai xa rồi
  • Thua ngược Thể Công Viettel, HLV Nam Định thừa nhận 1 vấn đề
  • CHÍNH THỨC! Mục tiêu Man Utd chia tay Brighton
  • Casemiro không đáng bị chỉ trích nhiều đến vậy
  • Leverkusen và Bayern kết thúc Bundesliga 2023/24 theo cách trái ngược
  • FIFA loay hoay chuyện cấm Israel, Indonesia chờ cơ hội dự Olympic
  • Reus lập siêu phẩm, Dortmund hướng tới Champions League với chiến thắng đậm
  • Liệu Real Madrid có thực sự “chán” Alphonso Davies?
  • 20 kỷ lục khó bị phá vỡ nhất tại Premier League (P1): "Pháo đài" Stamford Bridge
  • Đoạn kết buồn của Kylian Mbappe
  • Thắng chung kết ngược, HLV SLNA nói thẳng mục tiêu
  • Để Thể Công Viettel lội ngược dòng, Nam Định vấp ngã trong cuộc đua vô địch
  • Bỏ lỡ Ruben Amorim là điều tiếc nuối cho Liverpool
  • Barca nên dùng đội hình nào để lấy 3 điểm từ Vallecano?
  • 3 lựa chọn dành cho Dest trong kỳ chuyển nhượng hè này
  • Salah nói lời thật lòng về mối quan hệ với Klopp
  • HLV Khánh Hòa nói gì sau trận chung kết ngược với SLNA
  • Trước ngày chia tay, Klopp thừa nhận sốc về Liverpool
  • Jamie Carragher dự đoán bất ngờ về trận cuối của Arsenal
  • Real nên dùng đội hình nào để làm khách của Villarreal?
  • Chelsea chia tay ít nhất 4 cầu thủ ở trận đấu cuối mùa
  • ĐHTB Premier League mùa này: 'Quái vật' Haaland; 4 sao Arsenal góp mặt
  • ''Casemiro chẳng làm được gì cả''
  • Ngoại binh tỏa sáng phút 90+5, Bình Định thoát thua Hải Phòng
  • M.U cử trinh sát theo dõi trung vệ 70 triệu euro
  • Cảnh tượng trớ trêu của cầu thủ West Ham mượn từ Man City
  • "Bố già" Florentino Perez đích thân giải quyết hợp đồng của Kroos, Modric
  • Chuyển nhượng 18/05: Xong vụ Fernandes, M.U đổi Mount lấy sao Barca; Arsenal - Chelsea tranh bom tấn
  • Newcastle trả giá bèo cho Ramsdale
  • Jose Mourinho mất phương hướng khi MU hỗn loạn

    21:00 Thứ tư 03/10/2018

    Sân Old Trafford bây giờ rơi vào tình cảnh lộn xộn, còn Jose Mourinho giờ như kẻ kêu cứu giữa biển, gắng sức bám víu lấy từng thanh gỗ.

    Sự lộn xộn của MU là khi chiếc xe bus chở đội bóng đến sân Old Trafford đến trễ. Trong quá khứ, Sir Alex Ferguson từng nói Man United như chiếc xe bus không chờ đợi bất kỳ ai. Một hình mẫu cho sự chuẩn mực. Bây giờ, ngay cả phương tiện di chuyển ấy còn không đến đúng giờ.

    Sau thất bại trước West Ham, MU để Valencia cầm hòa 0-0 ở Champions League. Đội chủ nhà chơi không tệ nhưng chưa đủ khởi sắc. Chiếc ghế của Mourinho vẫn còn lung lay dữ dội. Báo giới Anh bình luận đồng hồ đếm ngược ngày Jose bị đẩy khỏi Old Trafford chưa dừng lại.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho tạo ra nhiều điều khó hiểu về nhân sự gần đây.

    Những quyết định khó hiểu của Mourinho

    Từ phòng thu, cựu tiền vệ Paul Scholes mô tả đội bóng cũ đang rơi vào tình trạng tồi tệ. Ông cũng ngạc nhiên khi Jose vẫn còn sống sót sau màn trình diễn tệ hại vào thứ bảy rồi. "Quỷ đỏ" đánh mất chính mình. Đã vậy, họ còn phải chịu đựng một HLV như mất kiểm soát về những lời bình luận.

    "Mourinho đang làm xấu hổ đội bóng. Ông ta mắng cầu thủ, trách móc thượng tầng vì không đáp ứng điều mình muốn. Cái miệng của Jose mất kiểm soát rồi," Scholes chỉ trích "Người đặc biệt".

    Một HLV như vậy chỉ có thể mang đến sự hỗn loạn cho đội bóng. Hỗn loạn là khi Jose dùng người rất khó hiểu. Ông không tạo ra sự logic nào. Trước "Bầy dơi", Mourinho dùng Antonio Valencia ở hành lang cánh phải. Nhà báo James Ducker của Telegraph gọi đó là quyết định rối rắm.

    Mùa này, Valencia đánh mất sự ổn định. Anh cũng không thi đấu thường xuyên. Suốt 90 phút trên sân, Valencia bị đại diện Tây Ban Nha xuyên thủng nhiều nhất. Có hai tình huống đội khách tận dụng khoảng trống Valencia tạo ra nơi hàng phòng ngự để uy hiếp khung thành David de Gea.

    Tuổi 33, Valencia chơi đủ lâu ở sân Old Trafford. Anh vẫn còn sự mạnh mẽ, nhưng phong độ kém đi rất nhiều. Lối chơi của cựu sao Wigan dễ bị bắt bài. Những cái vặn mình đánh lừa hậu vệ cánh đối thủ kiểu Ryan Giggs hay Cristiano Ronaldo từng làm trở thành kỹ thuật xa xỉ với Valencia.

     - Bóng Đá

     Dàn sao MU vẫn chưa thi đấu khởi sắc hơn.

    Nhìn chàng cận vệ già chật vật trước "Bầy dơi", người hâm mộ tự hỏi vì sao Mourinho không dùng Diogo Dalot, chơi rất ấn tượng trong trận thắng Young Boys. Tương tự, Alexis Sanchez bất ngờ có mặt ở đội hình đá chính, dù không được đăng ký trong trận thua West Ham.

    Marcus Rashford, người bị hoài nghi về thái độ thi đấu, hôm nay cũng được ra sân từ đầu. Trước đó, truyền thông loan tin Sanchez, Pogba, Eric Bailly nằm trong nhóm cầu thủ chống đối Mourinho. Jose tự lún sâu vào những cuộc chiến vô bổ với cầu thủ, rồi sau đó trao lại cơ hội cho họ.

    Cách làm việc đó tạo ra sự hỗn loạn. Bây giờ, chẳng ai hiểu Mourinho. Hành động của ông mang đến sự rối bời. Từ đầu mùa, sau 10 trận, có đến 9 lần Mourinho sử dụng hàng thủ khác nhau. Sau trận thua Tottenham, "Người đặc biệt" thừa nhận không biết đâu là hàng thủ tốt nhất.

    Thực tế, Mourinho còn chẳng biết đội hình nào mới lý tưởng và phù hợp nhất. Trong quá khứ, Jose từng quyết đoán. Ông vạch định mọi thứ rõ ràng. Bây giờ, từng quyết định của Mourinho toàn mang đến sự hỗn loạn. Đó thật sự là tín hiệu rất xấu. Jose rõ ràng đã mất phương hướng.

     - Bóng Đá

     MU bị Valencia cầm hòa ở loạt trận thứ hai vòng bảng Champions League.

    Sau nửa năm, MU vẫn cũ kỹ

    Báo The Times phân tích Mourinho giờ như kẻ vẫy vùng giữa dòng biển sâu. Con người ấy nỗ lực bám víu lấy từng miếng ván hay thanh gỗ để sống sót. "Phao cứu sinh" ở đây với Jose là Marouane Fellaini, một tiền vệ cao kều, giỏi không chiến và tranh chấp nhưng hạn chế kỹ thuật.

    Lần gần nhất sân Old Trafford chào đón vị khách Tây Ban Nha là Sevilla. Hôm ấy, đại diện xứ đấu bò đánh bại "Quỷ đỏ" để vào vòng tứ kết Champions League. Báo giới Tây Ban Nha lúc đó chế giễu MU đủ điều. Tờ Mundo Deportivo gọi họ là "triệu phú trong hình hài kẻ lừa đảo".

    Còn báo Marca mô tả thứ bóng đá của đội bóng Anh thiếu sức sống, vật vờ. Trong khi đó, báo AS bình luận Mourinho được trang bị rất nhiều vũ khí thượng hạng, sau cùng ông dùng tiền đầu tư của giới chủ để chơi thứ bóng dài qua đôi chân thủ thành De Gea, Lukaku và Fellaini.

    Nửa năm sau, kịch bản tương tự hiện ra, có điều Valencia thay Sevilla đấu MU.

    * Theo Telegraph

    Nguyên Trí | 20:38 03/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...