MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Jose Mourinho đến lúc hãy rời MU

    19:49 Thứ hai 17/12/2018

    Một huấn luyện viên được giữ lại khi ông ta chứng tỏ bản thân vẫn còn giá trị. Nếu chiếu theo điều này, Jose Mourinho không còn lấy một lý do gì để tiếp tục tại vị.

    MU thua Liverpool vốn không phải chuyện ngạc nhiên. Nhưng thua theo cách rạng sáng 17/12 thì đích thực là màn tra tấn kinh hoàng. Hãy “chiêm ngưỡng” một vài thống kê sau:

    Khung thành De Gea chịu tới 36 cú dứt điểm của Liverpool. Đây là số lần một đội bóng bị dứt điểm nhiều nhất tại Premier League mùa này. Đến Huddersfield khi đá với Man City mà “chỉ” chịu 32 lần dứt điểm, thế mà MU đá Liverpool lĩnh tới 36 cú bắn phá khung thành.

     - Bóng Đá

     Huấn luyện viên Jose Mourinho đang trải qua năm thứ ba rất khó khăn khi dẫn dắt MU.

    Tính đến lúc này, MU đã thủng lưới tới 29 lần tại Premier League 2018-19 - tức là đã nhiều hơn 1 bàn thua so với cả mùa 2017-18.

    Sau 17 vòng đấu, "Quỷ đỏ" Manchester mới bỏ túi vỏn vẹn 26 điểm. Đây chính là số điểm thấp nhất lịch sử Premier League của MU sau 17 vòng đầu.

    Đây mới là thống kê cay đắng nhất: Với thất bại rạng sáng nay, MU đã bị Liverpool bỏ xa tới 19 điểm trên bảng xếp hạng Premier League. Đây chính là cách biệt lớn nhất trong lịch sử giữa "Quỷ đỏ" và "Lữ đoàn đỏ" sau 17 vòng đầu - trong suốt chiều dài lịch sử bóng đá Anh.

    Thời Sir Alex Ferguson mới lên tiếp quản MU, ông đặt mục tiêu phải vượt mặt Liverpool. Sir đã làm được. Ông đẩy biểu tượng trong quá khứ của bóng đá Anh lùi về phía sau để MU trở thành nhà sưu tập danh hiệu lớn nhất nước Anh.

    Công sức cả cuộc đời của Fergie đã bị Jose Mourinho hủy hoại chỉ sau chưa đầy một nửa mùa bóng. MU giờ cách Liverpool tới 19 điểm trên bảng xếp hạng, thật quá sức tồi tệ.

    Giá trị của một HLV nằm ở việc ông có thể dùng sở trường và kinh nghiệm của mình mang lại điều gì cho đội bóng. Trong hơn 1 năm đầu làm việc tại Man City, Pep Guardiola cũng có giai đoạn va vấp. Nhưng sau cùng ông vẫn dùng sở trường của mình thay da đổi thịt Man xanh.

    Chính Liverpool của Juergen Klopp cũng từng có giai đoạn bị chỉ trích vì đá gegen-pressing quá tốn sức. Nhưng Klopp hoàn toàn chủ động với những gì đang làm tại Anfield và sau cùng, Liverpool vẫn hưởng lợi từ giá trị chuyên môn mà Klopp mang về.

     - Bóng Đá

     

    Nếu chiếu theo tiêu chí về “giá trị lâu bền”, có thể khẳng định: Jose Mourinho không còn bất kỳ lý do gì để ở lại MU. Lời khẳng định này không dựa trên trận thua Liverpool, cũng không dựa vào những thống kê về hố sâu cách biệt giữa Liverpool và MU phía trên. Nó dựa vào thực tế: Mourinho đã hoàn toàn mất kiểm soát mọi thứ ở MU.

    Ai cũng biết sở trường của Mourinho là phòng ngự phản công. Ở tất cả những đội bóng Mourinho từng dẫn dắt ông đều xây dựng được hàng thủ vững chắc - dạng hàng thủ mà dù có thua trận cũng không để đối phương muốn làm gì thì làm.

    Nhưng chúng ta tuyệt đối không nhìn thấy bóng dáng của phòng ngự, lẫn phòng ngự phản công trong cách MU chơi bóng hiện tại. Việc "Quỷ đỏ" để Liverpool tung ra tới 36 cú dứt điểm về phía khung thành chính là bằng chứng đanh thép nhất.

    Khi bị báo chí chất vấn về trận thua tồi tệ trước Liverpool, Mourinho ráo hoảnh trả lời: Họ quá mạnh, quá nhanh, chúng tôi không thể làm gì hơn. Vấn đề, đây không phải là lần đầu tiên khung thành MU cứ như mở toang, dù Mourinho chủ động xuất phát với tư tưởng đá phòng ngự.

    Ở trận gặp Southampton vòng 14, Mourinho bố trí tới… 7 cầu thủ làm nhiệm vụ phòng ngự trên sân, nhưng MU vẫn thủng lưới tới 2 bàn chỉ sau 20 phút bóng lăn.

    Trong 2 trận đấu với Juventus tại Champions League mùa này, hàng thủ "Quỷ đỏ" chịu tới 41 cú dứt điểm từ Lão bà, và thực tế là chỉ có may mắn tới khó hiểu, thì MU mới không thua tan nát Juventus.

    Những ví dụ trên chứng minh: Mourinho đã mất kiểm soát hoàn toàn cả sở trường mà ông tôn thờ suốt cuộc đời. Và nếu đến bản thân mình Mourinho còn không kiểm soát được, ông làm sao giải quyết nổi MU - đặc biệt trong bối cảnh trên dưới trong ngoài tập thể "Quỷ đỏ" đều đã ngán HLV Mourinho đến tận cổ.

    Một trong những lý do MU không dám sa thải Jose Mourinho là chi phí đền bù hợp đồng cho ông quá cao. Đó cũng là điều Mourinho đang dựa vào để tiếp tục phá nát "Quỷ đỏ" thành Manchester.

    Vậy nên, nếu còn liêm sỉ thì tự bỏ cuộc đi Jose Mourinho. Ông đang mắc sai lầm rất lớn. Đó là càng cố bằng mọi giá bảo vệ thanh danh của mình lại càng khiến nó rơi xuống đáy của sự khinh bỉ.

    * Ảnh: Premier League

    Kiều Phong | 13:29 17/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...