MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H2): Hiệp 2 bắt đầu!
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Jesse Lingard - Ngôi sao "phế" nhất 2019 của Man Utd

    10:35 Chủ nhật 29/12/2019

    BongDa.com.vn Nếu phải chỉ ra cầu thủ "vô hại" nhất trong năm 2019 của Manchester United, thì đó không ai khác chính là Jesse Lingard.

    Đêm qua tại vòng 20 Premier League,Man Utd đã có trận đấu cuối cùng trong năm 2019 đầy sóng gió và ngập chìm trong những chỉ trích. Đáng mừng cho Quỷ Đỏ, khi họ đã không phải nhận thêm bất kỳ lời chê bai nào sau chuyến làm khách đến Turf Moor, vì những pha lập công của Anthony Martial và Marcus Rashford đã giúp họ có được thắng lợi 2-0 trước Burnley.

    Rất nhiều điểm cộng dành cho Quỷ Đỏ trong trận đấu này, nhưng song song đó cũng vẫn còn đó những điểm trừ, điển hình như trường hợp của Jesse Lingard.

    Jesse Lingard - Ngôi sao

     Jesse Lingard không có một bàn thắng, hay một kiến tạo nào trong suốt năm 2019 cho Man Utd tại Premier League.

    Đây là trận đấu mà ngôi sao người Anh không được đá chính, mà chỉ được tung vào sân thay Andreas Pereira ở phút 73. Trong hơn 20 phút thi đấu, những đóng góp của Lingard cũng chẳng có gì nổi bật, khi anh vẫn có những tình huống khá vụng về.

    Không bàn thắng, cũng chẳng kiến tạo, bản thân Lingard cũng chính thức khép lại năm 2019 với con số 0 tròn trĩnh trong màu áo Man Utd. Cụ thể trong suốt 1 năm qua, tiền vệ người Anh đã không đóng góp bất kỳ một bàn thắng, hay đường kiến tạo nào cho đội chủ sân Old Trafford.

    Lần gần nhất Lingard góp dấu giày mang về bàn thắng cho Quỷ Đỏ tại Premier League là vào ngày 27/12/2018. Khi đó, anh có pha kiến tạo cho Paul Pogba ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của "Quỷ đỏ" trước Huddersfield. 

    Video lối đá của Man United:

    Kỳ Anh | 10:05 29/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...