MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Hóa 'tội đồ' khiến Arsenal thua trận, Luiz phá vỡ im lặng

    05:23 Thứ năm 18/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Emirates đã mắc những sai lầm tai hại dẫn đến việc trắng tay trước các nhà đương kim vô địch.

    Sau tất cả, Premier League cũng chính thức trở lại với màn thư hùng giữa Manchester City và Arsenal. Đây là lần tái ngộ đầu tiên của Mikel Arteta với đội bóng cũ kể từ khi rời đi. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha không thể giúp The Gunner đánh bại đoàn quân của Pep Guardiola.

    Các cầu thủ ghi bàn giúp cho đội chủ nhà giành chiến thắng đó là Raheem Sterling, Kevin De Bruyne (sút penalty) và tiền vệ trẻ Phil Foden. Mặc dù vậy, cái tên được nhắc đến nhiều nhất lại là David Luiz. Bởi lẽ, cựu sao Chelsea phải nhận một thẻ đỏ ở phút 49 sau pha phạm lỗi với Riyad Mahrez.

    Trung vệ người Brazil mắc sai lầm ở thời điểm tương đối nhạy cảm, nhất là khi anh vướng vào nhiều tin đồn sẽ chia tay sân Emirates. Các CĐV Pháo thủ cũng nghi ngờ về tinh thần cống hiến của cầu thủ 33 tuổi. Và sau trận đấu, đích thân anh đã lên tiếng nói về tình huống đáng quên vừa qua.

    David Luiz: “It was not the team’s fault, it was my fault - Bóng Đá

     David Luiz bắt đầu cho thấy sự thiếu ổn định của mình. 

    "Đó không phải là lỗi của đội bóng, đó là lỗi của tôi. HLV là một người thật tuyệt vời. Đáng lẽ tôi phải đưa ra một quyết định khác trong 2 tháng qua. Cố gắng định đoạt tương lai của tôi một cách sớm nhất có thể", trang Squawka dẫn lời ngôi sao sinh năm 1987.

    Với trận thua này, Arsenal vẫn đang xếp thứ 9 với 40 điểm trong tay. Thế nhưng, CLB Bắc London sẽ bị qua mặt nếu Crystal Palace (39 điểm), Burnley (39 điểm) và Everton (37 điểm) có được chiến thắng. 

    Aubameyang tập luyện trước trận gặp Man City: 

     
    Giang Nam | 04:53 18/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...