MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe và các giám đốc mới có khiến vòng lặp của M.U dừng lại?
  • 3 điểm ấn tượng sau lượt về bán kết Champions League
  • M.U đưa ''kẻ hủy diệt'' Casemiro về Old Trafford
  • De Rossi: ''Tôi không biết mình sẽ nói gì''
  • Điên rồ Harry Kane
  • Khách sạn gia đình 4 sao của HLV tân binh Premier League
  • Vinicius cho hàng thủ Bayern "hít khói"
  • Kỷ lục đáng gờm của Real Madrid
  • 5 điểm nhấn Real 2-1 Bayern: Tội đồ Neuer, các “kép phụ” lên tiếng
  • Khi Real Madrid kích hoạt ADN Champions League
  • De Ligt: 'Đó là lý do Real có 14 chức vô địch C1'
  • Cải tổ Man Utd, Jim Ratcliffe ra quyết định gây bất ngờ
  • Ancelotti cảm ơn 1 người sau khi Real vào chung kết
  • Ancelotti đáp trả Bayern, tố Kimmich ăn vạ
  • Thomas Tuchel: Đó là một thảm họa
  • Dẫn 2-0, Alonso vẫn dè chừng De Rossi
  • Arsenal, Liverpool tranh giành sao Bournemouth
  • "Đó là một sự ô nhục"
  • BTC sân Bernabeu mắc lỗi lớn
  • Rút Kane ra ngoài, Tuchel bị Owen Hargreaves chỉ trích
  • M.U đón 3 viện binh chất lượng trước cuộc đối đầu với Arsenal
  • Tranh cãi nảy lửa ở trận Real Madrid - Bayern Munich
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 2-1 Bayern (KT): Bản lĩnh của Real!
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Hãy gửi cho tôi Bebe và 10 khúc gỗ...!

    13:53 Thứ bảy 22/09/2018

    BongDa.com.vn Cựu huấn luyện viên Sir Alex Ferguson từng thừa nhận rằng mình chưa bao giờ xem Bebe chơi bóng trước khi đưa anh về Old Trafford.

    Ngay khi Manchester United ký hợp đồng với cầu thủ người Bồ Đào Nha, nhiều người đã dành cho anh sự hoài nghi về khả năng thích nghi tại môi trường bóng đá đỉnh cao, vì thực tế Bebe chẳng được ai biết đến nếu không khoác lên mình màu áo đỏ của đội chủ sân Old Trafford.

    Quả thực, sự hoài nghi đó không thừa. Tiền vệ sinh năm 1990 có trận ra mắt gặp Scunthorpe United ở vòng ba League Cup mùa giải 2010/11. Anh chỉ được vào sân thay thế cho Park Ji Sung ở phút 74, thế trận trên sân cũng đã an bài với tỉ số 5-1 nghiêng về Quỷ đỏ, nghĩa là Bebe được phép thể hiện mà không cần quá lo lắng về áp lực kết quả chung cuộc.

    Hãy gửi cho tôi Bebe và 10 khúc gỗ...! - Bóng Đá

     Bebe trong trận ra mắt gặp Scunthorpe tại League Cup 2010/11.

    Dù vậy, mọi ấn tượng mà cầu thủ này để lại chỉ là một pha tạt bóng từ bên phía cánh trái đến... sát vạch vòng cấm bên phải. Tất nhiên chẳng ai theo được, thậm chí West Brown còn cúi đầu xuống để mình không phải tham gia vào tình huống ngớ ngẩn đó. 

    Cho đến khoảng hơn một tháng sau, Man Utd trở lại League Cup và họ tiếp tục phải hành quân đến sân Molineux của Wolverhampton. Điều gì đến cũng phải đến, Bebe được ra sân ngay từ đầu bên cạnh những nhân tố dự bị khác như Ben Amos, Fabio Da Silva, Gabriel Obertan, Federico Macheda...

    Lần này anh không chỉ bám cánh trái mà chơi ở bên phía đối diện nhiều hơn. Phút 56, từ một pha đi bóng tưởng chừng như không có gì nguy hiểm thì bỗng dưng Bebe tung ra cú sút ở góc rất hẹp (hoặc cũng có thể là đường chuyền), chẳng hiểu sao bàn thắng lại đến trong sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt tại sân đấu.

    Hãy gửi cho tôi Bebe và 10 khúc gỗ...! - Bóng Đá

     Bebe thường xuyên tạo ra những tình huống chẳng giống ai mỗi khi ra sân.

    Ngay sau đó là pha ăn mừng mà có lẽ người hâm mộ sẽ hiếm khi được chứng kiến. Nó không theo một quy tắc nào cả mà Bebe đơn giản chỉ nhún mình trong khi các đồng đội lao vào chia vui cùng anh. Pha lập công này chính là lần đầu tiên anh mở 'tài khoản' tại Man Utd.

    Tưởng đâu nó sẽ giúp cầu thủ sinh năm 1990 cởi bỏ được áp lực chuyển nhượng 7.4 triệu bảng. Nhưng thực tế cho thấy, suốt 4 năm biên chế tại Old Trafford (một mùa khoác áo Man Utd), Bebe chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng cùng 7 lần xuất hiện - một thất bại thế kỷ của Sir Alex.

    Chẳng ai giải thích được tại sao cựu trợ lý Carlos Queiroz lại giới thiệu cầu thủ đồng hương của mình đến huyền thoại người Scotland. Và thậm chí chính Sir Alex cũng không biết phải làm cách nào để giải thích rằng mình đã có chút đúng đắn trong thương vụ này.

    Hãy gửi cho tôi Bebe và 10 khúc gỗ...! - Bóng Đá

     Nhưng cuối cùng anh vẫn có được chức vô địch Premier League, sự trớ trêu của bóng đá.

    Tất cả những gì mà cựu huấn luyện viên của Man Utd làm được cho Bebe là giúp anh có một kiểu đầu gọn gàng hơn so với trước đó. Còn lại mọi thứ đều xoay quanh những pha tạt bóng không có điểm rơi rõ ràng, một vài cú dứt điểm giao lưu với người hâm mộ... và một chức vô địch Premier League.

    Những ngày đầu, CĐV hoài nghi năng lực của Bebe nhưng càng về sau, mọi thứ đã hoàn toàn chấm dứt. Thay vào đó, họ khẳng định anh là một cú lừa kinh điển từ ai đó dành cho Quỷ đỏ với câu nói 'hãy gửi cho tôi Bebe và 10 khúc gỗ, tôi sẽ từ bỏ bóng đá và trở thành một người thợ mộc'! 

    *Tối nay, Man Utd sẽ gặp lại Wolves trên sân Molineux vào lúc 21h00 (giờ Việt Nam).

    Vũ Quang Toản | 12:40 22/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...