MỚI NHẤT :
  • Arteta hồi hộp trước cuộc chiến sinh tử
  • Man City vs West Ham (22h): Đại tiệc mừng tân vương
  • Pep Guardiola thận trọng trước Arsenal
  • Rivaldo: Antony nên chia tay Man United
  • Stefano Pioli hững hờ với tin đồn bị sa thải
  • Pochettino đặt mục tiêu cho Chelsea
  • Đá như không đá, AC Milan thảm bại
  • Mikel Arteta "khích tướng" West Ham
  • Here we go! Chelsea chiêu mộ thần đồng Nam Mỹ 65 triệu euro
  • Erik ten Hag đưa ra tuyên bố gây sốc về M.U
  • NÓNG! Lộ bến đỗ "trong mơ" của Tuchel
  • "Laporta luôn mong đợi Xavi sẽ giúp Barca giữ kín mọi chuyện"
  • NÓNG! Juventus xác định cái tên thay thế Allegri
  • Mikel Arteta chốt 1 câu về tương lai
  • Cựu HLV Arsenal được tiến cử thay Ten Hag
  • Arsenal bỏ cuộc trong thương vụ 100 triệu bảng
  • Tuyển Đức nín thở vì ngọc quý Bayern
  • Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá Đức
  • Arsenal từng có nước đi không ngờ tới với Mbappe
  • Cảm động ngày CĐV Dortmund chia tay Marco Reus
  • Pochettino đặt niềm tin lớn vào bệnh binh Chelsea
  • Aaron Ramsdale: Buồn chút thôi, mai xa rồi
  • Thua ngược Thể Công Viettel, HLV Nam Định thừa nhận 1 vấn đề
  • CHÍNH THỨC! Mục tiêu Man Utd chia tay Brighton
  • Casemiro không đáng bị chỉ trích nhiều đến vậy
  • Leverkusen và Bayern kết thúc Bundesliga 2023/24 theo cách trái ngược
  • FIFA loay hoay chuyện cấm Israel, Indonesia chờ cơ hội dự Olympic
  • Reus lập siêu phẩm, Dortmund hướng tới Champions League với chiến thắng đậm
  • Liệu Real Madrid có thực sự “chán” Alphonso Davies?
  • 20 kỷ lục khó bị phá vỡ nhất tại Premier League (P1): "Pháo đài" Stamford Bridge
  • Đoạn kết buồn của Kylian Mbappe
  • Thắng chung kết ngược, HLV SLNA nói thẳng mục tiêu
  • Để Thể Công Viettel lội ngược dòng, Nam Định vấp ngã trong cuộc đua vô địch
  • Bỏ lỡ Ruben Amorim là điều tiếc nuối cho Liverpool
  • Barca nên dùng đội hình nào để lấy 3 điểm từ Vallecano?
  • 3 lựa chọn dành cho Dest trong kỳ chuyển nhượng hè này
  • Salah nói lời thật lòng về mối quan hệ với Klopp
  • HLV Khánh Hòa nói gì sau trận chung kết ngược với SLNA
  • Trước ngày chia tay, Klopp thừa nhận sốc về Liverpool
  • Jamie Carragher dự đoán bất ngờ về trận cuối của Arsenal
  • Hải Phòng và “tháng 5 giông bão”

    21:40 Thứ tư 27/04/2016

    (BongDa.com.vn) - Hải Phòng đang thăng hoa, nhưng phía trước là một chặng đường dài và giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới sẽ là một khúc cua nguy hiểm.

    (BongDa.com.vn) – Đội bóng đất Cảng đang thăng hoa, nhưng phía trước là một chặng đường dài và ngay trong giai đoạn cuối tháng 4 đầu tháng 5 tới sẽ là một khúc cua nguy hiểm.

    Hải Phòng và “tháng 5 giông bão”
    Hải Phòng đã có khởi đầu như mơ với 7 trận toàn thắng ở V-League 2016. Ảnh: Internet.

    Hải Phòng đã toàn thắng 7 trận, nhưng những đối thủ của họ chưa được đánh giá cao. Những cái tên nổi trội nhất đã thất bại trước Hải Phòng là Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An, XSKT Cần Thơ và Than Quảng Ninh đều đang gặp vấn đề, đội thì còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, đội thì các tân binh chưa hòa nhập, đội thì cần thời gian để quen với HLV mới. Ba đối thủ còn lại thì đang chia nhau ba vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, đủ thấy năng lực của họ thế nào.

    Thuốc thử thật sự cho sức mạnh của Hải Phòng chính là trận đấu trong dịp lễ 30/4 với nhà ĐKVĐ Becamex Bình Dương, đội bóng đang trên đà quay trở lại sau khi chính thức “rảnh chân” ở đấu trường AFC Champions League. Trận hòa đáng tiếc trước SHB Đà Nẵng ở lượt đấu vừa qua càng làm cho quyết tâm kiếm điểm của Becamex Bình Dương thêm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng đó chưa phải là tất cả khó khăn với Hải Phòng, mà chỉ là khởi đầu cho một “tháng 5 giông bão”.

    Trong tháng 5, đội bóng đất Cảng sẽ đối đầu với hai ứng viên vô địch là Hà Nội T&T và FLC Thanh Hóa. Đúng là Hà Nội T&T đầu mùa đã lâm vào khủng hoảng, nhưng vấn đề đó đã được chứng minh là chỉ nằm ở những lý do ngoài chuyên môn, khi “cái đầu” của các ngôi sao Thủ đô đã “thông thoáng” thì họ vẫn là những ông kẹ ở V-League, viễn cảnh Hoàng Vũ Samson ghi bàn giúp Hà Nội T&T chiến thắng, đồng thời soán ngôi vua phá lưới của Errol Stevens quả là một điều kinh khủng với cổ động viên Hải Phòng.

    FLC Thanh Hóa cũng là một đối thủ lớn, họ đã có những chệch choạc, nhưng họ đang có một HLV lão làng của Việt Nam trên băng ghế chỉ đạo, và ông Lê Thụy Hải hẳn nhiên sẽ không để những sai lầm khiến đội bóng thất trận tái diễn trong một trận đấu quan trọng. Thêm một yếu tố nữa để cuộc đối đầu này thêm khó khăn cho Hải Phòng, là khán giả Thanh Hóa cuồng nhiệt cũng chẳng kém Lạch Tray là mấy, nên làm khách trên sân này quả là một thử thách.

    Xen giữa hai trận đấu này, là cuộc tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN, đối thủ cũng “ngổ ngáo” và có lối chơi từa tựa Hải Phòng, tất nhiên hiện tại Hải Phòng chơi ở một trình độ cao hơn, nhưng hai đối thủ khá giống nhau gặp mặt thì cũng chưa biết ai thắng ai bại.

    HLV Trương Việt Hoàng đã xây dựng một đội bóng có tinh thần thi đấu rất cao, nhưng nếu một đội bóng như vậy thua liền kề nhau 2, 3 trận thì tinh thần đi xuống cũng sẽ khá nhanh, đặc biệt khi hết tháng 5 cũng là lúc V-League vào giai đoạn nghỉ, khả năng “làm tinh thần” cho cầu thủ khi V-League trở lại cũng khó hơn.

    Hải Phòng và “tháng 5 giông bão”
    Hải Phòng sắp có chuỗi trận được dự báo là vô cùng khó khăn. Ảnh: Internet.

    Hải Phòng hiện giờ là đội bóng có “công cường, thủ chắc”. Nhưng trên thực tế hàng thủ do Lê Văn Phú chỉ huy vẫn chưa được “thử lửa” với một hàng tiền đạo xuất sắc nào, trong các trận đấu sắp tới, việc đối mặt với Nsi, Moses, Tấn Tài, Anh Đức, cũng như Thành Lương, Hoàng Vũ Samson, Gonzalo,… sẽ là dịp để “kiểm tra” năng lực của hàng thủ Hải Phòng.

    Trên hàng công, có thể Fagan – Stevens vẫn là “súng hai nòng” đáng sợ với bất kỳ đội bóng nào, nhưng có lẽ các đối thủ cũng đã nhìn ra lối chơi của bộ đôi này, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu trong thời gian tới Fagan, tiền đạo xuất sắc nhất theo lời Stevens nhận xét, sẽ bị khóa chặt bởi các cầu thủ chuyên trị “tây”, khi không có Fagan tiếp đạn, Stevens có khai hỏa được không thì còn phải chờ thời gian trả lời.

    Tất nhiên, đội bóng nào ôm mộng vô địch cũng đều phải gặp những khó khăn, vượt qua tất cả trở ngại thì mới xứng đáng đứng trên đỉnh cao được. Hy vọng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ vượt qua “tháng 5 giông bão” này và tạo tiền để bước lên ngôi vương của bóng đá Việt Nam.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...