Vào ngày hôm qua, làng túc cầu tại châu Âu đã được một phen rúng động khi Erling Haaland chọn được bến đỗ mới trong sự nghiệp. Cụ thể trái ngược hoàn toàn với những đồn đoán, tiền đạo của Red Bull Salzburg đã chính thức gia nhập CLB nước Đức - Dortmund.
Đây là điều khá bất ngờ, khi trước đó từng có rất nhiều thông tin cho biết Man Utd đã đạt được những thỏa thuận cơ bản với người học trò cũ của Ole Gunnar Solskjaer. Thậm chí nhiều nguồn tin tại Anh còn khẳng định đích thân vị thuyền trưởng của Quỷ Đỏ đã trực tiếp đi nói chuyện với cậu học trò cũ để thuyết phục anh chuyển tới Old Trafford thi đấu.
Theo Guardian, thương vụ chiêu mộ Haaland đã bị hủy vào phút cuối khi Man Utd không chấp nhận những yêu sách hoa hồng mà người đại diện của tiền đạo người Na Uy - Mino Raiola đưa ra. Vốn có những mâu thuẫn từ trước liên quan đến trường hợp của Paul Pogba, lãnh đạo của Man Utd đã quyết định không để tiếp tục bị thao túng trên bàn đàm phán với người đại diện của Haaland.
Mùa này, Haaland đã đóng góp 28 bàn thắng và 7 kiến tạo sau 22 trận ra sân trên mọi đấu trường. Đó là con số kinh khủng dành cho tiền đạo chưa bước qua tuổi đôi mươi. Rõ ràng không thể sở hữu được tài năng của Haaland là một điều vô cùng đáng tiếc không chỉ với riêng Man Utd. Tuy nhiên xét một cách tổng thể, việc chiêu mộ không thành công Haaland có khi lại là điều rất tốt dành cho Quỷ Đỏ.
Hãy nhớ Haaland mới 19 tuổi, và thực tế vẫn chỉ đang là một hiện tượng. Dám chắc cách đây 6 tháng, có rất nhiều người vẫn còn chẳng biết chàng trai này là ai. Phong độ là nhất thời, còn đẳng cấp của Haaland thế nào thì vẫn cần thời gian để chứng minh. Do đó nếu Man Utd quyết tâm chiêu mộ Haaland vào thời điểm này, chẳng khác nào họ đã đánh một canh bạc rất mạo hiểm.
Nên biết Premier League là một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, và không phải chàng trai tuổi teen nào cũng đủ bản lĩnh để vượt qua sức ép từ truyền thông và dư luận tại đây. Chính Man Utd cũng đã từng không ít lần thất bại nặng nề với những cầu thủ trẻ. Ví dụ rõ nhất phải kể đến trường hợp của cậu bé vàng Anderson.
Chưa hết, nếu chiêu mộ Haaland, Man Utd sẽ tự tay "giết chết" những cơ hội dành cho Greenwood, một hiện tượng, một cầu thủ đang chơi rất tốt với những lần ra sân hiếm hoi trong màu áo Quỷ Đỏ mùa này. Cụ thể trong 9 lần đá chính, Greenwood đã đóng góp tới 8 bàn và 3 kiến tạo, bao gồm cả 3 bàn thắng tại Premier League.
Không phải chi tiền tấn để cạnh tranh lấy chữ ký của Haaland, Quỷ Đỏ cũng sẽ thoải mái hơn trong việc tiếp cận những mục tiêu khác để bổ sung cho tuyến tiền vệ, nơi thiếu hụt lực lượng và sức sáng tạo trầm trọng trong suốt mùa giải năm nay.