Ở trận đấu mới kết thúc cách đây chưa lâu, các nhà đương kim vô địch Premier League đã có được chiến thắng vô cùng quan trọng tại Liverpool với tỉ số 2-0. Amyeric Laporte và Gabriel Jesus là những người ghi bàn giúp Manchester City hạ gục Everton trên sân Goodison Park.
Tuy nhiên, họ chỉ hơn Liverpool về hiệu số bàn thắng, và đội bóng của Jurgen Klopp vẫn có thể giành lại ngôi đầu vào thứ Bảy khi họ đối mặt với Bournemouth. Phát biểu sau chiến thắng tại Merseyside, Guardiola nói: "Tôi không biết chúng tôi sẽ đi được bao xa...
Có thể chúng tôi sẽ chết trên đường đua, nhưng chúng tôi đang cố gắng. City đã chơi nhiều hơn họ một trận, thật tốt khi đứng đầu và Liverpool sẽ phải đá tại Old Trafford. Tôi không nghĩ quá nhiều về điều đó nhưng bốn hoặc năm ngày trước chúng tôi có thể bị bỏ lại với bảy điểm, đó là một bài học về việc không bao giờ bỏ cuộc".
Guardiola cùng các học trò chắc chắn sẽ rất quyết tâm trong thời gian tới, và chiến thắng này có thể được cộng hưởng thêm niềm vui khi Liên đoàn bóng đá Anh đang cáo buộc Jurgen Klopp vì những hành vi không đúng mực với trọng tài Kevin Friend. Nếu ông bị troe quyền chỉ đạo, đây sẽ là lợi thế không nhỏ cho Man City.