Ở trận đấu mới kết thúc cách đây chưa lâu, các nhà đương kim vô địch Premier League đã có được chiến thắng vô cùng quan trọng tại Liverpool với tỉ số 2-0. Amyeric Laporte và Gabriel Jesus là những người ghi bàn giúp Manchester City hạ gục Everton trên sân Goodison Park.
Như vậy là đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã vượt lên so với Liverpool để dẫn đầu bảng xếp hạng với cùng 62 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại (48 - 41). Và bây giờ, The Kop tiếp tục phải nhận một hung tin nữa từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA).
Cụ thể, huấn luyện viên của họ là Jurgen Klopp bị FA cáo buộc rằng đã có những lời lẽ không đúng mực với trọng tài Kevin Friend trong trận hoà 1-1 tại London trước West Ham United. Trên thực tế, chính chiến lược gia người Đức cũng chia sẻ điều đó sau cú trượt chân tai hại.
Ông nói: "Chúng tôi đã có những khoảnh khắc đẹp, ghi một bàn thắng việt vị nhưng tôi nghĩ rằng trọng tài đã biết trong hiệp một và bạn thấy có rất nhiều tình huống kỳ lạ, không mang tính quyết định... Tôi đã nói với trọng tài về rất nhiều tình huống, tôi thực sự bình tĩnh, điều đó không có gì nghiêm trọng.
Nhưng anh ấy (trọng tài Kevin Friend) đã không trả lời tử tế và tôi nói, 'đó có phải là cách chúng ta nói bây giờ không?' và anh ta trả lời, 'chúng ta chẳng có gì để nói cả'. Chúng tôi đã phải thay đổi ba vị trí, chúng tôi đã đào tạo rất nhiều nhưng không tốt hơn với những thay đổi. Họ thực sự mạnh mẽ, thông minh và thực sự tốt".
Đây không phải lần đầu tiên Klopp vướng vào nhửng rắc rối về phát ngôn của mình. Hồi cuối năm ngoái, ông cũng không hài lòng với tổ trọng tài dù ông thừa nhận thất bại trước PSG trên đất Pháp. Dù vậy, cuối cùng thì chiến lược gia người Đức đã được tha bổng.
Bây giờ nếu FA treo quyền chỉ đạo của Klopp vào giai đoạn cam go này thì thực sự rất nguy hiểm bởi Man City đang hừng hực khí thế trong khi Liverpool đã hoà 2 trận liên tiếp. Premier League chỉ còn lại 1/3 chặng đường, vì thế sẽ không còn nhiều cơ hội cho bất cứ đội bóng nào vào thời gian tới.