MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Góc thống kê: Sự khác biệt của M.U-Mourinho và M.U-Van Gaal

    18:08 Thứ sáu 26/08/2016 | 25| 4

    Jose Mourinho đã đến Old Trafford và đem lại luồng sinh khí mới cho Man United. Những con số thống kê cho thấy bộ mặt Quỷ đỏ hiện tại đã khác xa so với Quỷ đỏ của Van Gaal.

    0

     M.U thời Van Gaal so với M.U thời Mourinho. Ảnh: Internet.

    Jose Mourinho chỉ có 3 trận đấu chính thức cùng Man United. Tuy nhiên, ông đã giúp cho Quỷ đỏ đáng sợ hơn nhiều sau 3 chiến thắng liên tiếp.

    Nhắc đến Man United thời Van Gaal, người ta sẽ nhớ ngay đến lối chơi kiểm soát bóng có phần nhàm chán. Trong mỗi trận đấu, họ kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ, nhưng lại thi đấu bế tắc và không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn.

    Thống kê cho thấy mùa 2015/16, Man United có tỉ lệ kiểm soát bóng trung bình là 55.9%, còn con số này của Man United hiện tại là 49.4% mà thôi. Cũng như mùa trước, Man United hiện tại không dứt điểm nhiều (11.5 so với 11.3).

    Tuy nhiên, hiệu quả của Man United hiện tại thì hơn hẳn. Họ ghi 2.5 bàn mỗi trận (Man United của Van Gaal là 1.2 bàn mỗi trận), tung ra 11.5 cú sút mỗi trận, và tỉ lệ chính xác trong những đường chuyền cao hơn (85.4% so với 82.3%).

    Mùa 2015/16, Man United cần 436 đường chuyền để có được một bàn thắng, thì mùa này, con số đó giảm còn có 194 mà thôi.

    Van Gaal của Man United đặt cao tính an toàn, bởi thế, các cầu thủ không thể mạnh dạn đột phá, và số lần rê bóng trung bình mỗi trận của họ chỉ là 9.8. Còn hiện tại, con số này tăng lên 12.0.

    Với Mourinho, các tiền vệ của Man United trở nên giàu sức chiến đấu, tạo nên thế trận an toàn và có thể chuyển từ phòng ngự sang phản công nhanh nhờ sự cơ động của các tuyến.

    Và khác biệt lớn nhất mà Jose Mourinho tạo được ở Old Trafford hiện tại, như lời của David Beckham, đó là đem lại cảm giác sợ hãi cho các đối thủ: "Chúng tôi là một CLB mạnh, và mỗi khi các đội bóng khác hành quân đến Old Trafford, họ luôn chuẩn bị tâm lý để đón nhận thất bại. Đó là nỗi sợ của họ khi gặp United trong quá khứ, và điều đó sẽ tái hiện cùng Mourinho."

    Minh Tuấn - Thể thao Việt Nam | 18:01 26/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...