MỚI NHẤT :
  • Declan Rice: Cỗ máy vĩnh cửu của Arteta
  • “Mọi cầu thủ giỏi nhất thế giới đều muốn đến Real”
  • Marco Reus tri ân CĐV nhà bằng màn trình diễn đỉnh cao
  • Hạ ĐKVĐ trong trận cầu 6 điểm, HLV Nam Định nói gì?
  • Siêu phẩm nã đại bác, Real tiến gần đến ngôi vương La Liga
  • Eric Dier đổ máu khi cứu bóng ngay trên vạch vôi
  • Trường hợp thần đồng Indonesia có giống như Đình Bắc?
  • Dortmund thắng tưng bừng; Bayern hụt hơi
  • Làm HLV tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik nói 1 lời về thầy Park
  • Báo Indonesia chỉ rõ 2 lý do khiến thầy trò HLV Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Dẫn dắt tuyển Việt Nam, Kim Sang-sik ngay lập tức tìm đến HAGL
  • Thắng Bournemouth, Rice vẫn bực tức
  • “Một cầu thủ hoàn hảo cho Arsenal”
  • Không phải trọng tài, cựu trợ lý HLV nói lý do khiến thầy trò Shin Tae-yong hụt vé Olympic
  • Nguyễn Filip hóa tội đồ, CAHN gục ngã trong cơn mưa bàn thắng trước Nam Định; Hải Phòng thắng dễ TP.HCM
  • 5 điểm nhấn Arsenal 3-0 Bournemouth: Đe dọa ngôi vương; Rõ mục tiêu mùa hè
  • Indonesia tranh vé Olympic ở Paris, Shin Tae-yong thừa nhận khó khăn
  • CHÍNH THỨC! Ipswich Town á quân, thăng hạng Premier League
  • Rice ghi dấu ấn, Arsenal tiếp tục thách thức Man City
  • Saka tóe máu, vì sao VAR không can thiệp?
  • "Bạn biết và tôi biết rằng Havertz đã để chân ở đó"
  • Chuyên gia tâng bốc bàn thứ 2 của Arsenal
  • Động thái của VFF sau dòng status ẩn ý của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Havertz bị tố ăn vạ một cách thông minh
  • Bình Dương phả hơi nóng vào cuộc đua vô địch; Thanh Hóa gây thất vọng
  • Bất ngờ những hảo thủ đang chơi ở giải hạng 2 Tây Ban Nha
  • West Ham hãy cứ tận hưởng tài năng của Kudus khi còn có thể
  • Brighton và cơn khô hạn bàn thắng tháng 4
  • Vai trò mới giúp Marc Cucurella cứu vãn sự nghiệp
  • "Thật không thể tin tỷ số vẫn là 0-0"
  • Cơn đau đầu dễ chịu của Arteta
  • 'Ancelotti là HLV hay nhất lịch sử'
  • Tuấn Hải lóe sáng, Hà Nội FC vẫn phải chia điểm trên sân Vinh
  • Klopp: 'Tốt hơn hết không nói về Salah'
  • Pochettino có thêm một cầu thủ không thể đụng đến
  • Man Utd quan tâm, Tuchel có thể gây sốc
  • Chuyển nhượng 04/05: Rõ vụ Sancho, M.U sẵn sàng ký trung vệ cực chất; Arsenal chốt tân binh
  • HLV Mai Đức Chung quay lại dẫn dắt ĐT nữ Việt Nam?
  • Eriksen nêu tên cầu thủ giỏi nhất trên sân tập M.U
  • Cuộc đua nghẹt thở ở Segunda
  • Góc Man Utd: 9 trận đấu và 2 chiếc mặt nạ

    16:33 Thứ sáu 26/10/2018

    BongDa.com.vn Sau quãng thời gian tươi đẹp ngắn ngủi, Manchester United lại đang trở lại thời kỳ khó khăn. Thế nhưng chính cơn khủng hoảng này lại giúp họ lột đi được hai chiếc mặt nạ.

    Như đã biết, vừa qua Manchester United để thua Juventus với tỉ số 0-1 ngay trên thánh địa Old Trafford. Thất bại này có lẽ là điều đã được phần nhiều CĐV dự đoán từ trước, thế nhưng cái cách thầy trò Jose Mourinho thể hiện mới là điều đáng bàn. Nói không ngoa nhưng đây có thể chính là một trong những màn trình diễn bạc nhược nhất của họ từ đầu mùa.

    Tại đấu trường quốc nội, 9 trận đấu - tức gần một phần tư chặng đường đã trôi đi, thế nhưng người ta vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì của một màn comeback thực sự cả.

    Có nhiều lý do dẫn đến cơn bĩ cực này của United. Chiến lược lỗi thời của Mourinho chắc hẳn là lý do đầu tiên. Dẫu vậy cũng không thể không kể đến phong độ yếu kém của những ngôi sao trong đội hình, hay nói cho đúng hơn, là những cầu thủ chỉ mang chiếc mặt nạ của một ngôi sao.

    Fred

    Góc Man Utd: 9 trận đấu và 2 chiếc mặt nạ - Bóng Đá

    Fred có thể có tài, nhưng chưa xứng đáng với mức giá 53 triệu bảng.

    Luôn là rất khó để những cầu thủ như Fred có thể tới và tạo ra ảnh hưởng tức thời tại một giải đấu khắc nghiệt như Premier League. Trước khi tới với nước Anh, cầu thủ người Brazil chỉ thi đấu tại một nơi có thể xem như vùng trũng của bóng đá châu Âu - Ukraina. Bởi thế dù rằng sở hữu tài năng, tiềm năng không thể nghi ngờ, tuy nhiên việc chuyển tới chơi cho một trong những CLB lớn tại xứ sở sương mù, đặc biệt là một đội bóng như Manchester United thực sự vẫn là quá khó cho anh.

    Được gán cho chiếc mặt nạ của một ngôi sao, ngốn của nhà Glazer đến 53 triệu bảng, thế nhưng dù xét theo khía cạnh nào thì Fred vẫn chưa đủ tầm để thi đấu tại Old Trafford. Thực tế chứng minh, anh đã "lạc trôi" khỏi đội hình xuất phát và cũng chẳng có một dấu hiệu nào cho thấy cầu thủ này sẽ trở lại trong một ngày không xa cả. Rõ ràng, anh chính là minh chứng sống cho việc Mourinho cần phải học lại cách tiêu tiền.

    Romelu Lukaku

    Góc Man Utd: 9 trận đấu và 2 chiếc mặt nạ - Bóng Đá

    Lukaku đơn giản là không hợp với Man Utd phiên bản Mourinho.

    Cái tên thứ hai đeo chiếc mặt nạ ngôi sao đó là Romelu Lukaku. Có cho mình một vài bàn thắng từ đầu mùa, dẫu vậy xét tổng thể thì những gì chân sút người Bỉ làm được phải nói là vô cùng đáng thất vọng. Thân hình cồng kềnh, lười chạy chỗ cùng khả năng khống chế bóng vụng về chính là những gì người ta hình dung đến mỗi khi nhắc tới Lukaku. 

    Được xem như sự lựa chọn "duy nhất" của Mourinho lúc này, nên Lukaku có thể vô tư không lo mất suất bất chấp phong độ. Điều này hoàn toàn chỉ mang tới ảnh hưởng xấu cho MU. Tất nhiên, chẳng thể hoàn toàn đổ lỗi cho Lukaku bởi từ góc độ nào đó, anh cũng là một nạn nhân từ lối chơi phòng ngự tiêu cực mà Mourinho áp dụng.

    Dẫu vẫn biết có thể Man Utd rồi đây sẽ chơi tấn công nhiều hơn, thế nhưng về cơ bản thì Lukaku đơn giản là không hợp với Quỷ đỏ phiên bản Người đặc biệt. Rõ ràng chẳng khi nào người ta sẽ được thấy MU của Mourinho chơi áp đặt thế trận vì đây không phải sở trường, cũng chẳng phải lối đá làm nên thương hiệu của ông. Còn Lukaku thì chỉ tỏa sáng được trong một đội bóng áp dụng triết lý tấn công như vậy.

    Anh Tú | 12:50 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...