MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Thuốc đặc trị "virus Lukaku": Có đấy, chỉ là Mourinho không chịu dùng

    21:35 Thứ năm 25/10/2018 | 1

    BongDa.com.vn Sau màn trình diễn nhạt nhòa trước Juventus, hiện tại là lúc Romelu Lukaku nên trở lại đúng vị trí mình nên thuộc về.

    Romelu Lukaku hẳn là vị trí dễ điền tên nhất mỗi khi các chuyên gia viết bài dự đoán đội hình trước trận của Manchester United. Được xem như lựa chọn "duy nhất" của HLV Jose Mourinho, chân sút người Bỉ nghiễm nhiên được đưa ra sân bất chấp anh đã thể hiện ra sao ở trận đấu trước đó.

    Từ đầu mùa, sau 8 lần được ra sân tại Premier League, Lukaku đã có 4 lần xé lưới các đối thủ. Đây là một con số dù chưa xứng tầm với vị thế của một chân sút đảm nhiệm vai trò họng pháo chính tại một CLB lớn như Manchester United, thế nhưng cũng đủ để an ủi phần nào. Tuy nhiên, con số này lại không hề phản ánh đúng phong độ của cựu tiền đạo Chelsea. Những mục tiêu bị Lukaku bắn hạ thực chất chỉ là những "bé hạt tiêu". Còn khi gặp phải những "hòn đá tảng" thực thụ, anh chỉ có thể sử dụng tuyệt kỹ "người vô hình" mà thôi.

    Mùa trước, chỉ một bàn duy nhất được tiền đạo người Bỉ ghi vào lưới của các đội bóng thuộc nhóm top 6. Ngay trong trận đấu rạng sáng thứ ba trước Juventus - một đội bóng nổi tiếng nhờ hàng phòng ngự bậc thầy, Lukaku đã hoàn toàn chỉ còn là cái bóng của chính mình khi còn ở Everton.

    Thuốc đặc trị

    Lukaku thi đấu cực kỳ mờ nhạt trước Juventus.

    Không một cú dứt điểm trúng khung thành, cũng chẳng có lấy một tình huống kiến tạo nào cho các đồng đội, những ảnh hưởng của cầu thủ 25 tuổi chỉ gói gọn trong con số 0 tròn trĩnh. Thậm chí anh còn không có nổi một tình huống chạy chỗ hay di chuyển ra hồn. Trên sân, người ta chỉ thấy một Lukaku cồng kềnh, chậm chạp và như một cục tạ kéo cả đội đi xuống.

    Tất nhiên, lỗi lầm hoàn toàn không thuộc về Lukaku, ít nhất là trong hiệp thi đấu thứ nhất. 45 phút đầu tiền chứng kiến không chỉ một Lukaku ì ạch mà là cả một tập thể Manchester United trông thật mệt mỏi, thiếu sức sống. Dẫu vậy mọi chuyện hoàn toàn khác trong hiệp hai.

    Sau giờ nghỉ, Bianconeri đã không thể làm chủ trận đấu như cái cách họ đã làm trong hiệp một. Tất cả những cái bóng áo đỏ, ai ai cũng cho thấy quyết tâm muốn đánh hạ đối thủ, chỉ trừ một người, người mà đáng lý ra phải là cái tên bùng nổ nhất và đem về bàn gỡ hòa cho đội nhà - đó là Lukaku. 

    Thuốc đặc trị

    Mourinho nên trảm Lukaku và trao niềm tin cho Rashford.

    Bởi thế đây là thời điểm Mourinho cần phải đưa cậu "trò cưng" về đúng vị trí của mình - hàng ghế dự bị. Mùa này, ông đã hồi sinh một Anthony Martial sau khi quyết tâm trảm Alexis Sanchez. Và điều tương tự cũng nên được xảy ra với Marcus Rashford

    Sau khi lên tiếng thừa nhận Lukaku có vấn đề, có lẽ tiếp theo Mourinho nên để chân sút người Bỉ học cách quên đi việc mình sẽ luôn luôn được lựa chọn để lĩnh xướng hàng công. Với những gì đã thể hiện, Lukaku xứng đáng phải ngồi ngoài, ít nhất là một vài trận đấu. Lý do rất đơn giản, bởi Rashford xứng đáng được trao niềm tin, còn Man Utd xứng đáng được hưởng niềm vui chiến thắng nhiều hơn nữa.

    Anh Tú | 18:00 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...