Hàng thủ loạng choạng
Trong một ngày hàng công thăng hoa ở Emirates thì phong độ thảm hại của hàng thủ đã khiến những Liverpundian phải đau tim đến tận phút giây cuối cùng. Rõ ràng thủng lưới ba bàn trước Arsenal là quá nhiều và Kloop cần phải điều chỉnh ngay lập tức.
Tân binh Klanvan tuy xông xáo nhưng lại tỏ ra quá non kinh nghiệm trong việc lấp khoảng trống mà Agger hay Sktel để lại. Ở hai cánh, Alberto Moreno chính là người mắc sai lầm trực tiếp dẫn đến bàn thua còn Nathan Clyne chỉ ở mức tròn vai. Đáng lo ngại hơn là chiều sâu hàng phòng ngự của The Kop khá mỏng khi ghế dự bị cũng không còn gương mặt nào đáng tin cậy.
Thiếu một trung phong thực thụ
Roberto Firmino đã đảm nhận khá tốt vị trí tiền đạo trong trận ra quân nhưng cũng chính vì bị đẩy quá cao mà một phần tầm sát thương của ngôi sao người Brazil đã bị hạn chế. Những phút cuối Klopp đã tung Divock Origi vào sân nhưng cũng không để lại mấy ấn tượng.
Rõ ràng trong khi Christian Benteke vẫn đang sa sút trầm trọng và không được trọng dụng thì thật khó để Liverpool tìm một số 9 tốt khác. Nếu không gấp rút chiêu mộ một chân sút đẳng cấp, khả năng bay cao của The Kop rõ ràng là một dấu hỏi bởi Coutinho không phải lúc nào cũng có thể nổ súng.
Lối chơi quá nhiệt
Khi đã dẫn Arsenal tới 4-1, Klopp vẫn gào thét các học trò của mình dồn lên hòng bóp nghẹt đối thủ nhưng thực tế đã phản tác dụng. Simon Mignolet đã phải vào lưới nhặt bóng tới hai lần một cách không đáng có bởi nếu Liverpool giảm nhịp độ trận đấu thật khó để The Gunners gỡ chóng vánh như vậy.
Đáng nói hơn cả, lối chơi Gunter Pressing mà Klopp đang áp dụng có vẻ i hệt những gì Dortmund từng thể hiện trước đây. Rất hào hoa thích mắt nhưng dễ bị hụt hơi sớm và chấn thương tàn phá bởi chặng đường dài của Premier League khá khắc nghiệt và đòi hỏi thể lực cao.
Chiều sâu lực lượng của The Kop không tốt thêm nữa Premier League không hề có nghỉ Đông như Bundesliga. Nếu cứ mặc định bảo thủ với lối chơi này, không khó để nhận thấy The Kop sẽ sớm “chết yểu” ngay trước Giáng sinh. Rõ ràng, thắng đấy, vui đấy nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Liverpundian mơ mộng.