Rạng sáng nay, Liverpool đã chính thức nói lời tạm biệt với cúp Liên đoàn sau khi để thất bại trước Southampton với tổng tỉ số 0-2 sau 2 lượt trận bán kết. Đây có lẽ là một thất bại có phần cay đắng đối với The Kop, khi trước đó họ từng đặt ra quyết tâm rất lớn về việc giành lấy chiếc cúp 'hạng 3' tại Xứ sở sương mù để chấm dứt chuỗi năm không danh hiệu gần đây.
Tuy đã thất bại, nhưng trong phát biểu sau trận đấu, Klopp đã khẳng định rằng ông rất hài lòng với màn trình diễn của các học trò khi đã tạo ra được rất nhiều cơ hội về phía khung thành của đối thủ. Lý do duy nhất mà chiến lược gia người Đức đưa ra để giải thích cho việc phải dừng bước sớm tại cúp Liên đoàn năm nay đó là vì may mắn đã không ủng hộ.
Phát biểu của Klopp thật sự không sai, nhưng cũng không phải là đúng hoàn toàn. Nếu xét riêng trận đấu này thì việc nói Liverpool kém may là điều có thể chấp nhận. Tuy nhiên nếu một sự việc cứ lập đi lập lại liên tục trong một thời gian dài, thì đó chắc chắn đã không còn là kém may mắn, mà đó thật sự là một vấn đề mà Klopp không nhận ra, hoặc cũng có thể là cố tình không muốn nhận ra.
Cần biết rằng trước khi bị Southampton hạ gục dù đã tạo được một thế trận có phần lấn lướt hơn vào rạng sáng nay, thì đoàn quân của The Kop cũng cũng đã từng rơi vào một hoàn cảnh tương tự ở lượt đi (cũng thua 0-1). Đó là chưa kể đến những trận hòa 0-0 trước đội bóng tí hon Plymouth, hay thất bại 2-3 trước Swansea, những trận đấu mà Klopp luôn tự an ủi bản thân và NHM Liverpool về số cơ hội được tạo ra.
Video thất bại của Liverpool trước Southampton
Có lẽ đến lúc này thì cũng đã có rất nhiều người đã nhận ra rằng, ngoài lối chơi Gegenpressing sở trường, thì Klopp gần như không còn một phương án chiến thuật nào khác để triển khai. Có lẽ đúng như nhận định của Mkhitaryan (học trò cũ của Klopp tạo Dortmund): "Chiến thuật của Klopp đơn giản chỉ là để các cầu thủ đuổi theo trái bóng như bọn con nít vậy.”
Không phải tự nhiên mà Liverpool chỉ mới thắng được 1 trong 7 trận gần nhất. Có lẽ các đối thủ đã thật sự 'bắt bài' được lối chơi của Klopp. Chỉ cần một hàng thủ đông người và khả năng nhẫn nại chờ thời cơ, thì trước sau gì cũng có thể giành được điểm, thậm chí là chiến thắng trước một Lữ Đoàn Đỏ từng làm mưa làm gió trong giai đoạn đầu mùa. Có lẽ đã đến lúc Klopp nên bớt ca thán và bắt đầu nghiêm túc xây dựng những phương án chiến thuật mới cho Liverpool.