MỚI NHẤT :
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Góc Liverpool: Ám ảnh màu xanh ác mộng

    22:09 Thứ bảy 13/04/2019

    BongDa.com.vn Cơn ác mộng mang tên Chelsea cách đây 5 năm có lẽ đang hiện về trong giấc mơ của không ít CĐV Liverpool.

    "Steven Gerrard, anh đã làm tan nát trái tim tôi." - Đó có lẽ cảm xúc của NHM Liverpool sau khi chứng kiến cú trượt chân tai hại của Gerrard trong trận đấu với Chelsea vào mùa giải 2013/14. Đó là một cú trượt chân đã khiến Liverpool đá bay luôn cơ hội vô địch Premier League sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.

    Góc Liverpool: Ám ảnh màu xanh ác mộng - Bóng Đá

     Steven Gerrard như người mất hồn sau cú trượt chân lịch sử.

    Mùa giải 2013-2014, Liverpool thật sự đã thi đấu rất thăng hoa dưới sự dẫn dắt của Gerrard nơi tuyến giữa. Lữ Đoàn Đỏ đã thi đấu cực kỳ ổn định và luôn là đội bóng nắm quyền chủ động trong cuộc đua vô địch cho đến tận 35 vòng đấu. Tuy nhiên trước một Chelsea không còn động lực thi đấu vào thời điểm ấy, Gerrard đã có một giây mất tập trung trượt chân và để Demba Ba cướp bóng, đối mặt với Simon Mignolet rồi bình tĩnh dứt điểm mở tỷ số.

    Nếu không có sai lầm của Gerrard, HLV Brendan Rodgers chẳng cần đăng đàn chê bai lối đá phòng ngự của Chelsea. Liverpool cứ giữ bóng, Chelsea cứ thủ và như vậy cũng đủ cho đội chủ sân Anfield có một điểm - điều tối thiểu để họ giữ quyền tự quyết ngôi vương. Nếu không có sai lầm của Gerrard, Liverpool sẽ chẳng bị đẩy vào thế khó. Về lý thuyết, họ vẫn sáng cửa lên ngôi nhưng nếu Man City toàn thắng trong ba trận còn lại, Liverpool liệu có ghi hơn chục bàn thắng trong hai trận để bắt kịp hiệu số với đối thủ.

    Và sau 5 năm, số phận như đang trêu đùa với Liverpool, khi tham vọng đế vương của họ lại có thể sẽ bị Chelsea hủy hoại một lần nữa. Cụ thể vào cuối tuần này, Liverpool sẽ tiếp đón Chelsea tại Anfield ở vòng 34 Premier Leauge, đây là trận đấu mà Liverpool rất cần 3 điểm để duy trì lợi thế 2 điểm trước Man City trong cuộc đua vô địch.

    Tuy nhiên là người từng góp mặt trong trận đấu cách đây 5 năm, Azpilicueta lại không hề muốn 'giúp đỡ' Liverpool chút nào, khi hậu vệ người Tây Ban Nha khẳng định The Blues sẽ khiến Lữ Đoàn Đỏ phải khóc hận thêm một lần nữa: "Khi chúng tôi đến sân Anfield cách đây 5 năm, Liverpool gần như đã có thể giành được chức vô địch. Họ đánh bại mọi đối thủ trên sân nhà. Tuy nhiên, chúng tôi biết phải làm gì và đã làm được."

    Góc Liverpool: Ám ảnh màu xanh ác mộng - Bóng Đá

     Liệu Chelsea có tiếp tục ngăn cản giấc mơ vô địch của Liverpool?

    "Đây sẽ là một trận đấu quan trọng của chúng tôi. Không phải chúng tôi muốn làm Liverpool thất vọng mà là chúng tôi muốn có 3 điểm để kết thúc mùa trong top 4."

    "Liverpool là một đội bóng mạnh. Chúng tôi cần có sự tập trung và thi đấu chắc chắn. Sau đó, nếu nắm bắt được cơ hội, chúng tôi có thể giành chiến thắng. Chúng tôi đã từng đánh bại họ ở Anfield trong mùa giải này ở Cúp Liên đoàn."

    Nhưng người xưa vẫn hay có câu "Vấp ngã ở đâu, thì đứng lên từ chỗ đó." Biết đâu được lần này, Liverpool sẽ đứng lên từ chính nơi mình đã vấp ngã để hướng đến chức vô địch Premier League sau 30 năm chờ đợi thì sao.

    Kỳ Anh | 22:05 13/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...