(BongDa.com.vn) – Tương lai của Morata đang trở thành vấn đề nóng tại Juve sau khi mùa giải vừa khép lại. Đã có rất nhiều đồn đoán, của cả người trong cuộc lẫn giới truyền thông, và mới nhất thì tờ Calciomercato của Italia đăng lời khẳng định của HLV Allegri về vấn đề này với đại ý: “Morata cần Juve.”
NBước vào mùa giải này, Morata được kỳ vọng là một họng pháo nặng đô tìm kiếm bàn thắng cho Lão bà. Nhưng dường như có lời nguyền cho vị trí số 9 tại Juventus đeo bám suốt từ Valeri Bojinov, Vincenzo Iaquinta tới Mirko Vucinic, những cái tên chỉ tỏa sáng một mùa cho Lão phu nhân. Để rồi nhìn vào sự bùng nổ của Dybala và đẳng cấp của Mandzukic, lại tự hỏi Morata của mùa giải trước đang ở đâu. Thậm chí cả thời điểm Mandzukic bị chấn thương, thì người nâng cánh cùng Dybala cho Lão bà tiếp đà chiến thắng vẫn chẳng là Morata. 20 trận liên tiếp không ghi bàn, đã có rất nhiều chán nản, rất nhiều mệt mỏi hiện lên trong khuôn mặt của “hoàng tử mới”, đằng sau đó chứa đựng biết bao cái nhăn trán từ Max Allegri.
Nhưng Morata biết cách tìm ra lối thoát, bằng chính khả năng của mình. Tờ The Guardian đã giật tít thế này: “Tại sao luôn luôn là anh ấy? Mà không phải là Mario Balotelli.” So sánh như vậy bởi Balotelli là người đã hờn dỗi rồi bỏ vào đường hầm khi sự thay đổi của Brocchi bên phía Milan bị trì hoãn. Còn Morata, anh vào sân từ phút 108, và kết liễu Milan khi đồng hồ điểm chuyển sang phút thứ 122. Chỉ cần 14 phút để mang về Coppa Italia cho Juve, Morata đã cho thấy mùa này anh không hề thất bại, chỉ là thành công đến theo một nghĩa khác đi.
12 bàn thắng trên tất cả các giải đấu mùa này cho Juve, tức là trung bình 198 phút trên sân Morata mới nổ súng một lần. Anh bị mắc kẹt đằng sau Dybala và Mario Mandzukic, nhưng vẫn sẵn sàng lên tiếng mỗi khi Juve cần. Trong 13 tháng đã qua kể từ thời điểm Morata nhấn chìm Real Madrid, anh đã ghi bàn bằng cả hai chân, chơi hai trận bán kết và một trận chung kết tại Champions League. Bây giờ chính anh hoàn tất mục tiêu giành Coppa Italia 2016. 13 tháng đó, Morata cũng ghi bàn bốn lần trong các trận Derby d’Italia, nhấn chìm Manchester City ở Etihad và đóng vai trò của “diễn viên chính” trong chiến thắng của Juve trước Bayern trên sân nhà tại vòng 1/8, mặc dù kết quả Lão bà vẫn dừng chân.
Vừa qua Morata khiến nhiều CĐV Juventus lo ngại khi chụp hình tạo dáng bên cạnh chú thích “Adios Amigo” – có nghĩa tạm biệt theo tiếng Tây Ban Nha. Gazzetta dello Sport nói rằng việc cầu thủ này muốn rời đi là điều có thật bởi anh bất mãn với cách đối xử mà Allegri dành cho mình trong mùa giải này, cho rằng đó là nguyên nhân khiến phong độ sa sút. Trả lời cho điều này trên tờ Calciomercato, Allegri đã thẳng thắn: “Morata cần Juve”. Ông cũng nói rất rõ rằng: “Cậu ấy là một chàng trai trẻ và cần phải ở lại Juve trong một vài năm để phát triển. Nhưng cũng cần nhắc lại là chúng tôi có nhiều sự lựa chọn mạnh trong tấn công. Ở châu Âu có rất ít cầu thủ có thể chơi cho Juve.”
Thực sự trong chuyện này, việc Juve cần Morata cũng có giá trị ngang ngửa với việc Morata cần Juve. Đó đúng là một cầu thủ trẻ và tiếp tục phải hoàn thiện nhất là sau những chuệch choạc của mùa giải này. Allegri hiểu rõ anh, bởi ông chính là người đã giúp Morata có được ngày hôm nay sau những tháng ngày vật vờ ở Bernabeu. Trở về Madrid với giá 30 triệu euro như thỏa thuận từ trước, hoặc chọn Arsenal theo lời mời gọi, suy cho cùng cũng chưa hẳn đã là cách tốt nhất để Morata phát huy được bản thân mình.
Allegri nhận thức được vai trò của Morata trong chặng đường chinh phục sắp tới mà Juve phải trải qua. Cũng nên xem lại về lời khẳng định Morata cần Juve, bởi nó mới chỉ đúng một nửa. Như cây bút Alessandra Bocci bình luận trên tờ Gazzetta Sportiva hôm chủ nhật tuần trước: “Thật dễ dàng để tóm tắt: Tại Munich, Morata rời khỏi sân và Juve thất bại. Tại Rome, Morata vào sân và Juve giành chiến thắng.”