(BongDa.com.vn) – Trong tất cả các đội bóng mà Jose Mourinho cầm quân, ông luôn đề cao và đi tìm thành công dựa trên nền tảng vững chắc của hàng phòng ngự. Chelsea chính là đội bóng đưa ông lên tầm cao mới với lối chơi này trước đây nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ đang tuột dần khỏi tầm kiểm soát của Người đặc biệt.
Triết lí mà Mourinho luôn theo đuổi chính là “nếu bạn giữ sạch lưới ít nhất bạn sẽ có một trận hòa” và “thà thắng 10 trận đấu với tỉ số 1-0 còn hơn thắng một trận với tỉ số 10-0”. Vì lẽ đó ông luôn rất chú trọng đến hàng thủ dưới trướng mình. Nhưng giờ đây, chính cái hàng thủ đó đang khiến chiếc ghế của chiến lược gia người Bồ Đào Nha lung lay.
Thật khó có thể tin được, Chelsea mới chỉ thắng đúng một trận từ đầu mùa và qua 5 vòng đấu họ đã thủng lưới tới 10 bàn và đang lóp ngóp ở nửa cuối bảng xếp hạng. Hàng thủ với những con người từng sát cánh lâu năm với Mourinho giờ đây đang báo hại ông khi thi đấu vật vờ như những cầu thủ nghiệp dư.
Trong trận thua Everton bạc nhược mới kết thúc, trong khi Chelsea tấn công trong vô vọng thì hàng thủ của họ lại để lộ những sơ hở chết người cho Naismith dễ dàng khai thác. Mourinho đã sử dụng giải pháp thay người để tăng cường cho tuyến trên nhưng “gót chân Achilles” của The Blues thì ông lại không điều chỉnh chút nào.
Thực ra, chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng chẳng còn nhiều giải pháp trên băng ghế dự bị để mà thay đổi. Một Terry già cỗi, chậm chạp và thường xuyên không theo kịp trận đấu vẫn được Mourinho tin tưởng đá cặp với Zouma còn non kinh nghiệm. Cặp trung vệ này hoàn toàn không có một mối liên lạc tốt với nhau để giảm áp lực cho Begovic.
Có vẻ cựu huấn luyện viên của Real Madrid đã quá chủ quan trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và giờ mới cuống cuồng hỏi mua cho bằng được John Stones của Everton trong vô vọng. Những khoảnh khắc lóe sáng bất ngờ của Zouma ở cuối mùa trước khiến ông thầy người Bồ đặt niềm tin quá lớn vào cầu thủ này và giờ đây ôm hận.
Ngay cả Ivanovic cũng đang cho thấy dấu hiệu tuổi tác trong những bước chạy và càng làm Mourinho đau đầu thêm. Đã thế, vận đen còn bám riết Chelsea khi Courtois nghỉ thi đấu tới 2 tháng và The Blues chỉ còn đúng Begovic để trông cậy và sẽ rơi vào khủng hoảng bất cứ lúc nào nếu cựu thủ thành của Stoke City cũng lăn ra chấn thương.
Chỉ có Azpilicueta là phần nào thi đấu khá tốt và đóng góp cho tuyến trên của đội bóng nhưng một mình anh cũng chẳng thể khỏa lấp đi sự thất vọng của hàng phòng ngự Chelsea. Điều này đã được dự báo từ trước khi mùa giải khởi tranh nhưng Mourinho đã phớt lờ và giờ đây đang ôm hận.
Chưa khi nào hàng phòng ngự của đội chủ sân Stamford Bridge lại mong manh như thế. Trong khi các đối thủ đang có những bước khởi động suôn sẻ thì nhà ĐKVĐ lại đang gặp phải vô vàn khó khăn. Nếu không sớm tìm ra giải pháp thay đổi, có thể Chelsea sẽ phải sớm nói lời chia tay với cuộc đua vô địch.