Ngay đầu hiệp 2, Manchester United đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Ander Herrera sau cú dứt điểm trúng chân Kurt Zouma đổi hướng. Ở tình huống này, Gary Cahill gây sững sờ khi lo giúp đỡ đối phương hơn là việc tập trung vào quả bóng đang lăn.
Cụ thể, sau một pha va chạm khiến Lingard té ngã, Cahill nhanh chóng kéo đàn em đứng dậy nhưng anh quên bén rằng, bóng đang luẩn quẩn trong vòng cấm của Chelsea. Vì hành động fair-play này, Cahill đã bị chỉ trích thậm tệ.
Người dùng Twitter có nickname @gavglicksman tức tối: "Cahill đang làm cái quái quỷ gì thế? Hãy tập trung vào việc phòng ngự thay vì giúp đỡ đối thủ."
@nick_davison10: "Tại sao Cahill lại giúp Lingard đứng dậy khi mà Chelsea đang phải chống đỡ pha tấn công của đối phương chứ?"
@Shuttsapalooza: "Vợ của Cahill không hề lừa dối anh ta. Thậm chí anh ta còn chở vợ mình đến nhà người đàn ông khác và đợi bên ngoài đọc truyện tranh."
Trong khi đó, chuyên gia Graeme Souness thì nhận định: "Thay vì giúp Lingard, Cahill nên tập trung phòng ngự. Cahill phải hô hào đồng đội phòng ngự, tạo ra bẫy việt vị chứ không phải đóng vai Quý ông lịch thiệp. Cahill đã khiến Chelsea trả giá bằng bàn thua."
Bị thủng lưới bàn thứ 2, Chelsea không thể gượng dậy được và đành chấp nhận thất thủ 0-2 trước Manchester United. Sau 33 vòng đấu, Chelsea đã bị Tottenham rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm.
Video tình huống hài hước của Cahill: