MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Giờ bạn đã hiểu vì sao Kante không thể "chiếm chỗ" của Jorginho chưa?

    10:19 Chủ nhật 09/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Có lý do để Maurizio Sarri xếp cậu học trò người Pháp đá cao hơn vị trí sở trường, nhưng phần lớn trong đó đến từ điều mà người ta gọi là "vua chuyền".

    Thêm một lần nữa Jorginho phơi bày sự thật về khả năng của bản thân. Chúng ta hãy nói qua về những thống kê khác ngoài thứ vũ khí được coi như lợi hại nhất là chuyền bóng. Tiền vệ gốc Brazil quá yếu đuối so với Fernandinho bên phía Man City.

    Ngoài một pha tranh chấp thành công, tất cả những chỉ số còn lại của chàng trai 27 tuổi đều là con số 0 tròn trĩnh. Điều này hoàn toàn đúng nếu nhìn vào màn trình diễn trên sân Stamford Bridge rạng sáng nay. Ngay cả sở trường chuyền bóng Jorginho cũng tỏ ra kém cỏi.

    Giờ thì bạn đã hiểu vì sao Kante không thể

     Jorginho sở hữu thống kê quá kém cỏi ở trận đấu với Man City.

    Cựu tiền vệ Napoli chỉ tung ra 37 đường chuyền, đạt tỷ lệ thành công 86% cùng 43 lần chạm bóng! Tin được không với một cầu thủ chia bài chủ chốt của Sarri, một cầu thủ là trung tâm luân chuyển bóng trong đội hình? Đó là lý do tại sao mọi điều đáng chú ý nhất trên hàng tiền vệ đều thuộc về Kante.

    Chelsea đánh bại Man City 2 bàn, nhưng nếu không có pha băng lên dứt điểm của cầu thủ số 7, thế bế tắc không biết bao giờ mới được phá vỡ vì trước đó đội chủ nhà chưa nhìn thấy mặt Ederson Moraes (không tung ra được cú dứt điểm nào cho đến trước khi Kante ghi bàn).

    Nói Jorginho chơi sâu nhất trên hàng tiền vệ quả không sai, nhưng trận này bóng không hề được anh xử lý đủ tốt mà hầu hết nó thuộc về cánh phải, nơi có ngôi sao người Pháp trấn giữ. Chelsea sở hữu 38% thời lượng kiểm soát bóng nhưng chỉ Kante mới có thể so sánh với đối thủ về thống kê này (với hàng tiền vệ).

    Nếu như Jorginho quá dở tệ ở hầu hết mọi chỉ số thì bạn đồng hành bên cánh phải của anh là người duy nhất lấp đầy mọi thứ, trừ... việt vị - một điều hoàn hảo cho người thường xuyên phải dâng cao trong khi bản thân luôn được biết đến như máy quét hạng nặng.

    Giờ thì bạn đã hiểu vì sao Kante không thể

     Kante gần như phải gánh vác hàng tiền vệ vì Mateo Kovacic sớm phải rời sân và Jorginho chơi dưới sức.

    Kante vẫn mắc lỗi, nhưng đáng chú ý nhất đó là tình huống ở phút 73, khi bị Raheem Sterling nhanh chân cướp bóng và cầu thủ này cũng ngay lập tức đoạt lại chỉ sau 10 mét di chuyển. Và cũng chỉ trong 10 giây, anh có đến hai lần làm điều tương tự.

    Đánh giá Jorginho chơi tệ và Kante thể hiện tuyệt vời chỉ để chứng minh Sarri đã đúng khi bố trí hàng tiền vệ như hiện nay. Có thể Kante không "được" cạnh tranh vị trí với Jorginho vì ngôi sao gốc Brazil được ưu tiên thể hiện sở trường chuyền bóng tại Chelsea.

    Vũ Quang Toản | 09:20 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...