MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • "Gặp Arsenal, Man Utd không phải lo như gặp West Ham, Wolves"

    15:02 Thứ ba 24/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao Quỷ đỏ, Gary Neville không chút lo lắng cho Man Utd trước lần đụng độ Arsenal cuối tuần này.

    Phong độ của Man Utd trong giai đoạn đầu mùa bóng khá tồi tệ. Sau 6 vòng đấu, họ chỉ giành 8 điểm. Trận thua 0-2 trước West Ham mới đây cho thấy Man Utd chỉ là đội bóng quá bình thường ở Premier League.

    ‘Arsenal next… that game doesn’t worry me’ - Gary Neville gives bold Man Utd verdict - Bóng Đá

     Neville không sợ Arsenal.

    "Arsenal, đối thủ tiếp theo ư? Tôi không lo lắng gì với trận đấu đó," Neville cho hay.

    "Đừng hiểu sai tôi. Arsenal có thể đến làm khách của Man Utd và làm nên một cái gì đó. Nhưng tôi chỉ luôn nghĩ: 'Đó là trận đấu tại Old Trafford'."

    Ngày Chủ nhật vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại thêm đau đầu khi Marcus Rashford rời sân vận động London với chấn thương háng. Điều đó khiến Man Utd không có một tiền đạo thực thụ nào, bởi trước đó, Anthony Martial và Mason Greenwood cũng phải ngồi ngoài.

    Tuy nhiên, Man Utd sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho trận đấu với Arsenal, và HLV Solskjaer có thể chào đón một số cái tên trở lại. Đó cũng là lí do để Neville thêm tự tin.

    Anh nói thêm: "Paul Pogba có thể sẽ trở lại, Martial sẽ trở lại hoặc những cầu thủ khác sẽ trở lại. Tôi nghĩ rằng đó là những cầu thủ nòng cốt cho đội hình này. Họ có thể giúp đội bóng vượt khó và đi lên.

    Những chuyến làm khách của West Ham hay Wolves mới khiến bạn thực sự lo lắng."

    Tài năng của Anthony Martial ngày còn ở Monaco:

    Minh Tuấn | 14:06 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...