MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Francis Coquelin: Thời của anh đã hết?

    15:18 Thứ ba 07/11/2017

    BongDa.com.vn Trước Man City, Arsene Wenger có một quyết định táo bạo khi kéo Coquelin về chơi trung vệ. Tuy nhiên, sự thay đổi này không mang đến cho Arsenal dấu hiệu tích cực nào.

    1. Cần cù không tạo ra thiên tài!

    Không thể phủ nhận, Coquelin là mẫu cầu thủ chịu hi sinh và cần mẫn bậc nhất mà Arsenal sản sinh ra trong 10 năm trở lại đây. Anh chấp nhận trôi dạt ở khắp các CLB nhỏ theo dạng cho mượn và nắm lấy thời cơ "ngàn năm có một" để về chơi cho đội hình một Pháo thủ. Tuy nhiên, ở tuổi 26 - ngưỡng chín nhất của một tiền vệ,  tài năng của anh có lẽ đã chạm đến kịch trần.

    Francis Coquelin: Thời của anh đã hết? - Bóng Đá

     Coquelin là một gánh nặng của Pháo thủ trong trận đấu với Man City. 

    Người ta chờ một sự bùng nổ của Coquelin khi đối mặt với những Kevin De Bruyne hay David Silva. Nhưng khả năng phán đoán tệ hại của anh đã gián tiếp khiến đội nhà thua cuộc.

    Ngay sau trận thua trước Man City, ông thầy Wenger nên chấp nhận thực tế "cần cù" không khiến người ta trở thành thiên tài. Và muốn vô địch ở một giải đấu khốc liệt như Ngoại hạng Anh, không chỉ cần 1 thiên tài xuất chúng mà cần đến... 11 thiên tài cùng "chung lưng đấu cật". 

    Hãy nhìn sang Man City! 11 vị trí của Pep đều là những con người "đắt nhưng xắt ra miếng". Arsenal không thua thiệt quá nhiều về mặt đấu pháp. Họ chỉ thua vì những con người cụ thể ở trên sân. Aaron Ramsey không thể "kết liễu" Ederson trong cơ hội hiếm hoi cuối hiệp một. Hoặc đơn giản, Coquelin không "đánh hơi" được sự nguy hiểm" khi De Bruyne bật một chạm với Fernandinho. Để khi anh vung chân, mọi sự đã rồi! 

    Thế nên, ở đâu trên thế giới, người ta hay bảo "cần cù bù thông minh", nhưng Arsenal giờ không cần sự cần cù nữa. Họ cần những cá nhân xuất chúng. Xin nhắc lại, không chỉ 1 mà là 11 cá nhân xuất chúng! 

    2. Trao cơ hội cho Wilshere thôi ngài Wenger!

    Cất Olivier Giroud lẫn Alexandre Lacazette và sử dụng một sơ đồ không tiền đạo là một nước cờ táo bạo, đáng ghi nhận của HLV người Pháp. Dĩ nhiên, nó không đủ để hạ gục Man City giỏi thích nghi. Công bằng mà nói, Arsenal đã chơi sòng phẳng với đội chủ sân Etihad trong 20 phút đầu tiên, trước khi gục ngã trước cú sút của Bruyne. 

    Francis Coquelin: Thời của anh đã hết? - Bóng Đá

     Wilshere cần được đá chính nhiều hơn. 

    Wenger thua Pep ở khâu kiểm soát trận đấu. Ramsey không đủ sức cầm nhịp bên cạnh một Granit Xhaka thích phiêu lưu mạo hiểm. Nói trắng ra, dù có trở lại 4-2-3-1 hay duy trì sơ đồ hiện tại, cả Coquelin lẫn Ramsey đều không thể lấp đầy khoảng trống sau lưng Xhaka

    Với việc đặt một canh bạc tất tay vào tiền vệ người Thụy Sĩ, Arsenal nên trao cơ hội đá chính cho Wishere. Đây là cầu thủ không sợ đối thủ gây áp lực và cũng là người có tư duy chơi bóng thuộc dạng khá. Nó khác hẳn phong cách "công nhân" của Coquelin hay một Ramsey thích chơi tự do. 

    Song, nếu "gửi trọn niềm tin" vào cậu học trò mới trở lại sau chấn thương, Wenger sẽ "ăn nói" thế nào với những Elneny, Ramsey, Coquelin? Albert Einstein từng nói: "Thật điên rồ khi muốn mọi thứ khác đi mà cứ làm theo lối mòn". Đúng vậy, đây là lúc Wenger cần đưa ra quyết định dũng cảm nhất: gạt những người "ăn bám" ra khỏi sân Emirates!

    Trận đấu để đời của Wilshere:

    Ngọa Long - Bongda.com.vn - TTVN | 14:33 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...