(BongDa.com.vn) – Mặc cho chuỗi trận khát bàn thắng của tiền đạo 31 tuổi người TBN tiếp tục kéo dài và hứng chịu sự dè bỉu từ phía dư luận thì cây bút Luke Taylor lại có một góc nhìn khác về vấn đề này.
ĐChàng trai trẻ khi ấy đã chiếm trọn con tim người hâm mộ Atletico, với những màn trình diễn thuyết phục, lối chơi dũng mãnh và tinh quái cùng cam kết sẽ luôn chiến đấu hết mình để không phụ lòng NHM đã tin tưởng ở anh. Tuy nhiên, Aletico khi ấy không phải một “ông kẹ” như họ đang thể hiện dưới thời Diego Simeone hiện nay.
Thế nên dù yêu mến anh cách mấy, các fan cũng biết rằng viên ngọc quý của mình cũng sẽ ra đi và Torres đã làm tốt nhất những gì có thể để cống hiến cho Altico Madrid ở thời điểm đó, với những con người khi đó. Rời sân Vicente Calderon để tìm kiếm những thử thách và chinh phục những đỉnh cao mới là điều hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Sau khi chu du qua Anh và Ý, Torres đã về lại với mái nhà xưa nhưng thời thế bây giờ đã khác trước. Atletico hiện là 1 thế lực đáng gờm của bóng đá TBN với lối chơi khoa học và hiệu quả dưới sự chèo lái tài tình của HLV người Argentina. Còn El Nino chỉ còn là 1 cái bóng của chính mình và trở thành gánh nặng cho những CLB anh đặt chân đến sau khi rời sân Anfield. Có lẽ Torres chọn về chốn cũ vì anh tin rằng HLV Diego Simeone sẽ hồi sinh anh, giúp anh tìm lại phong độ vốn có như những gì ông đã, đang làm và thành công tại Vicente Calderon.
El Nino đã có khởi đầu như mơ ở trận đầu tiên khi hồi hương, anh ghi được cú đúp vào lưới Real Madrid ở ngay sân Santiago Bernabeu, góp phần giúp Atletico loại “Kền Kền Trắng” với tổng tỉ số 2-4 tại Copa del Rey. Nhưng sau màn dạo đầu ngọt ngào ấy, Torres dần hụt hơi và sớm “tìm” lại vị trí của mình trên ghế dự bị.
Những con số thống kê cũng đã chỉ ra rằng Torres hiện nay đã không còn khả năng để lĩnh xướng hàng công của đội chủ sân Vicente Calderon nữa khi anh chỉ có vỏn vẹn 8 bàn thắng kể từ khi về với Atletico Madrid. Trong khi cặp đôi Angel Correa và Antoine Griezmann vẫn ghi tên mình lên bảng tỉ số đều đặn thì Torres đã không làm được điều đó suốt 20 trận rồi. Dù cho HLV và người hâm mộ vẫn liên tục động viên và ủng hộ Torres, thì bàn thắng thứ 100 dành cho Atletico Madrid vẫn cứ lảng tránh anh.
“Tôi luôn mong chờ nhiều hơn nữa từ những cầu thủ của tôi, Fernando yêu CLB và là 1 ngôi sao. Cậu ấy chỉ cần luyện tập chăm chỉ và quên đi những áp lực không đáng từ bên ngoài thì mọi thứ dần trở nên tốt hơn và không sớm thì muộn Torres sẽ tìm lại khả năng vốn có. Bản năng săn bàn sẽ sớm trở lại, khi mà Torres không ngờ tới nhất, tôi tin là như thế,” Diego Simione phát biểu trước phóng viên.
Tuy đã 31 tuổi, Fernando Torres vẫn có ảnh hưởng ở sân Vicente Calderon ngoài những bàn thắng. Anh ấy là biểu tượng, là nguồn cảm hứng, là đứa con ruột thịt của Atletico Madrid, là tiền đạo ghi nhiều bàn thứ 3 cho Tây Ban Nha, là sát thủ đã ghi bàn ở 2 trận chung kết Euro liên tiếp, là nhân vật chủ chốt trong thời kỳ hoàn kim của bóng đá Tây Ban Nha mà thế giới túc cầu đã tận mắt chứng kiến.
Có thể bây giờ, Fernando Torres không còn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Aletico Madrid nữa nhưng được trở về mái nhà xưa sau quãng thời gian phiêu lưu, ở những mảnh đất đã bào mòn tài năng cũng như sự tự tin của bản thân mình, là điều El Nino cần nhất ở thời điểm này. Tốc độ đã không còn, thể lực đã hao mòn nhưng tố chất sát thủ vẫn ẩn đâu đó trong Fernando, chỉ cần anh ấy lấy lại sự tự tin thì mọi chuyện sẽ ổn.
Biệt danh “El Nino”(Đứa trẻ) mà Torres có được là vì anh tỏa sáng và trở thành đội trưởng ở sân Vicente Calderon khi chỉ mới 19 tuổi. Dù giờ đây, anh đã không còn là một “cậu bé” nữa, phong độ cũng đã sa sút rất nhiều nhưng quan trọng là Fernando vẫn đang tìm cách để hòa nhập và trở lại với đội bóng. Lúc này chúng ta chỉ việc đoán xem thời điểm mà Torres có được bàn thắng thứ 100 cho Atletico và chấm dứt cơn nắng hạn kéo dài từ tháng 9 năm ngoái mà thôi.
(Bạn đọc: Long Nguyễn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam