MỚI NHẤT :
  • 3 điều ấn tượng sau vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Bayern gọi điện cho cựu HLV Real
  • Thua thảm Chelsea, David Moyes đổ lỗi cho việc mất Declan Rice
  • Darwin Nunez có động thái lạ giữa tin đồn rời Liverpool
  • Pep Guardiola "nắn gân" các học trò
  • Man United tranh mua tiền đạo Hà Lan với Arsenal
  • Arne Slot muốn trò chuyện với Jurgen Klopp
  • 10 'bom tấn' M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?
  • Mauricio Pochettino đặt mục tiêu cho các học trò
  • CĐV Milan tức giận, phản đối đội nhà
  • Ít ra Pochettino đã thắng Ten Hag
  • Pep mời khách quý vào phòng thay đồ Man City
  • 'Juventus tiếc nuối'
  • Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League
  • HAGL hồi sinh mãnh liệt
  • Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool
  • Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield
  • Leverkusen sắp xô đổ kỷ lục tồn tại 59 năm
  • Vòng 16 V-League: HAGL, Nam Định 'phá tan' Hàng Đẫy; Dàn tuyển thủ báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
  • "Khó để các đội trả những khoản tiền ngớ ngẩn cho Rashford"
  • Erik ten Hag thừa nhận xung đột với Sancho
  • Tiền đạo Real Madrid khiến M.U thất vọng
  • Barcelona chốt giá bán đứt Raphinha
  • Jenas dự đoán đội vô địch: "Họ quá mạnh"
  • Milan rơi điểm trong trận cầu 6 bàn; Lukaku sút tung lưới Juve
  • Jamie O’Hara nêu bản hợp đồng sẽ giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Pochettino: Khoảnh khắc cho thấy sự đoàn kết và tiến bộ của Chelsea
  • Đại thắng Frankfurt, Leverkusen giữ chuỗi bất bại phi thường
  • Elliott: Đã đến lúc tôi ghi bàn
  • 5 điểm nhấn Liverpool 4-2 Tottenham: Nhà vua trở lại; Top 4 xa dần
  • Hạ Tottenham, Cody Gakpo nói thẳng điều chưa hài lòng
  • Roy Keane: "Rất nhiều gương mặt vui vẻ ở Anfield"
  • "Chúng ta đã thấy tại sao Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch"
  • Dẫn trước 4 bàn, Liverpool suýt trả giá trước Tottenham
  • Emerson Royal chơi tệ hại trước Liverpool
  • CHÍNH THỨC! Man Utd toang nặng
  • Chelsea thăng hoa, vượt mặt Man Utd
  • ''Cậu ấy đã chơi năng nổ ngay từ đầu trận đấu''
  • Cole Palmer quá hay
  • Nicolas Jackson tiết lộ mục tiêu của Chelsea
  • Ferdinand đã đúng, Man Utd đang sở hữu "vị thánh" của riêng mình

    08:11 Thứ năm 21/03/2019 | 3

    BongDa.com.vn Man Utd đang có được người mình cần tìm, và mọi hành động sai lầm với "kẻ bất khả xâm phạm" đều sẽ khiến họ phải hối hận.

    Kể từ khi cập bến Old Trafford và thay Jose Mourinho tiếp quản chiếc ghế nóng tại Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer đã làm quá tốt so với những gì người ta trông chờ ở một "kẻ đóng thế". Những kết quả quá đỗi ấn tượng liên tiếp khiến các Manucian thực sự "phát cuồng" với cựu thuyền trưởng Cardiff. Dẫu vậy, sau hai thất bại liên tiếp trước Arsenal tại đấu trường Premier League cũng như Wolverhampton tại đấu trường FA Cup, những nghi ngại về khả năng thực sự của ông thầy người Na Uy bắt đầu xuất hiện.

    Và rồi cái tên Mauricio Pochettino tưởng như đã lắng xuống lại bắt đầu nổi lên. Tuy nhiên, mới đây đích thân huyền Rio Ferdinand đã lên tiếng khẳng định Man Utd đã có "vị thánh" của mình:

    "Tôi chỉ mong giới chủ đội bóng hiểu rằng cái cách họ đang vận hành đội bóng - thay người trên băng ghế huấn luyện ở một tần suất cao - không phải là điều đúng đắn. Cái tên mà Man Utd cần phải hiểu đội bóng và đó là những gì chúng ta đang có."

    Ferdinand đã đúng, Man Utd đang sở hữu

    Với Solskjaer, MU đã có cơ hội cứu vãn mùa giải tưởng như vứt đi của mình.

    "Man Utd khác với tất cả các đội bóng còn lại, và những người không hiểu ra điều đó sẽ thất bại tại đây. Những bức tranh treo trên tường gợi nhớ chúng ta với lịch sử câu lạc bộ. Trong những năm trở lại đây, MU đang đi chệch khỏi "đường ray" khiến câu lạc bộ này trở nên đặc biệt."

    Chiếu theo tất cả những gì đã diễn ra suốt 3 tháng qua thì có lẽ Ferdinand nói không hề sai. Ole Gunnar Solskjaer là người đã mang triết lý bóng đá tấn công, những miếng đánh phản công tốc độ, sắc bén đặc trưng dưới thời Sir Alex - điều đã biến mất khỏi Old Trafford suốt hơn 5 năm qua. Bóng đá tấn công, sự rực lửa trong lối chơi, đó là truyền thống, là bản sắc của Quỷ đỏ. Louis van Gaal không hiểu điều đó, David Moyes không hiểu điều đó, Jose Mourinho không hiểu điều đó, và tất cả họ đều thất bại bẽ bàng.

    Ferdinand đã đúng, Man Utd đang sở hữu

    Solskjaer mang những triết lý truyền thống trở lại với Man United.

    Đúng là 2 trận đấu đã qua Man Utd thực sự gặp khó khăn, và nguyên nhân của những thất bại ấy nằm ở những toan tính chiến thuật của Solskjaer. Thế nhưng thực tế là chẳng một ông thầy nào có thể vỗ ngực đảm bảo mình không mắc sai lầm, kể cả những "Idol" đương đại của làng huấn luyện như Pep Guardiola, Jurgen Klopp hay Zinedine Zidane.

    Thực tế là sau những gì quá đỗi ấn tượng mà Man Utd có trong giai đoạn "honey-moon" cùng Solskjaer, sự kỳ vọng đã bị đẩy lên quá cao, và nó khiến cho những thất bại rất thường tình trong bóng đá bị biến thành thảm họa.

    Hãy nhớ lại chuỗi trận thắng như chẻ tre đã khiến người ta tin tưởng tuyệt đối vào Solskjaer thế nào. Đó là thứ niềm tin mà kể cả Jose Mourinho chưa từng đem đến, kể cả khi ông giúp United lên ngôi vô địch Europa League. Solskjaer có sẵn ADN Quỷ đỏ trong người, còn để thành công tại Old Trafford thì như Ferdinand đã nói, chỉ mỗi kỹ năng về mặt chuyên môn là không bao giờ đủ!

    Anh Tú | 07:00 21/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...