MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Fan M.U đồng loạt nhận sai vì trách lầm Mourinho về một chữ ký

    10:45 Thứ hai 17/09/2018

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Quỷ Đỏ từng chỉ trích mạnh mẽ một quyết định của HLV Bồ Đào Nha.

    Cuối tuần qua, Manchester United đã bỏ túi 3 điểm quan trọng trong chuyến hành quân đối đầu Watford. 2 bàn thắng của Romelu Lukaku và Chris Smalling trong hiệp một, cùng những pha cứu thua ngoạn mục của thủ môn David De Gea đã giúp Quỷ Đỏ vượt qua đội chủ nhà với tỷ số 2-1.

    Góp công không nhỏ trong chiến tích mới đây cũng không thể không kể đến Marouane Fellaini. Mạnh mẽ trong các pha không chiến, tích cực lên công về thủ, tuyển thủ Bỉ còn đóng góp đường kiến tạo làm nên bàn thắng thứ hai của United.

    Fan M.U đồng tình với quyết định giữ Fellaini của Mourinho - Bóng Đá

     Fellaini gây ấn tượng.

    Mùa hè qua, từng có những thời điểm Fellaini gần như chắc chắn rời Old Trafford. Dù vậy, bất chấp chỉ trích, HLV Jose Mourinho vẫn đòi BLĐ Quỷ Đỏ gia hạn với anh bằng được. Niềm tin ấy giờ đây đã được đền đáp, khi Fellaini là trụ cột trong 2 chiến thắng gần nhất, giúp United trở lại sau 2 thất bại qua 3 vòng đầu tiên.

    Các CĐV United, những người từng không mấy ưa thích lối đá rắn và không hoa mỹ của Fellaini, giờ đây cũng đồng loạt thừa nhận Mourinho đã hoàn toàn chính xác với quyết định giữ chân Số 27.

    Tài khoản Andrew Glennister thừa nhận trên Twitter: "Chúng ta từng chỉ trích thậm tệ cậu ấy. nhưng Fellaini lại đang tỏa sáng. Jose đã đúng khi giữ cậu ấy."

    Abhishek cùng quan điểm: "Tôi đã từng kỳ thị Fellaini nhưng cậu ấy vẫn luôn cống hiến 100% khả năng."

    Mohit Rauniyar phấn khích: "Tôi chưa từng thấy Fellaini hay đến thế. Vô cùng hài lòng."

    Rossi thú nhận: "Chẳng ai công kích Fellaini nhiều như tôi nhưng ở thời điểm này, cậu ấy hoàn toàn rực sáng."

    Rohan Sengupta ca ngợi: "Fellaini lại tỏa sáng. Quyết định thuyết phục cậu ấy gia hạn của Mourinho hoàn toàn chính xác ở thời điểm hiện tại."

    Nam Tan | 09:55 17/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...