MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Được VAR "trợ giúp", Pochettino hả hê trước Man City

    09:25 Chủ nhật 18/08/2019

    BongDa.com.vn Công nghệ VAR có lẽ là "nhân vật chính" ở màn thư hùng giữa Man City và Tottenham trên sân Etihad tối qua...

    Nếu chỉ xem diễn biến chính của trận đấu, có lẽ không ai hiểu tại sao Manchester City lại phải chia điểm với Tottenham vì họ đã tung ra tổng cộng 30 cú dứt điểm trong 90 phút thi đấu. Tuy nhiên, đội khách chứng tỏ được bản lĩnh lì lợm khi có 2 bàn thắng sau 2 lần bắn phá...

    Tỉ số 3-2 đã được hiện lên trên bảng điện tử vào những phút bù giờ, sau cú ra chân của Gabriel Jesus, nhưng một lần nữa The Citizens rơi vào ám ảnh của công nghệ VAR khi mà trọng tài Michael Oliver lắng nghe sự tư vấn từ những người đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật.

    Pochettino nói về VAR - Bóng Đá

     Kun Aguero làm hòa với Pep vì Man City có bàn thắng, và sau đó anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

    Sau cùng, quyết định là không có bàn thắng cho ngôi sao người Brazil bởi trung vệ Aymeric Laporte đã để bóng chạm tay ở tình huống nhảy lên tranh chấp trước đó. Đây là kịch bản giống đến 99% so với trận tứ kết lượt về Champions League 2018/19 giữa hai đội bóng này.

    Sau trận, Jesus thực sự rất cay cú và anh đã chửi thẳng "VAR is sh*t" ("VAR rác rưởi"), theo ghi nhận từ talkSPORT. Tuy nhiên, niềm đau của người này lại là niềm vui của người khác, và khi đó, huấn luyện viên Mauricio Pochettino bên phía Tottenham chẳng có lý do để buồn bã.

    Trang Bleacher Report Football hay Planet Football đều trích dẫn lời của chiến lược gia Argentina. Cụ thể, ông nói rằng mình đang trong tình yêu với công nghệ VAR (I'm in love with VAR), để bày tỏ sự hạnh phúc khi nó giúp đại diện phía bắc London tránh khỏi thất bại trước Man City.

    Pochettino nói về VAR - Bóng Đá

     Pochettino tỏ ra hài hước với phát biểu sau trận.

    Trong khi đó, huấn luyện viên Pep Guardiola đã lấy một ví dụ nổi tiếng trong vài ngày qua để phàn nàn về công tác trọng tài. Ông nói: "Một pha đá phạt góc và Erik Lamela làm Rodri ngã xuống. Người điều khiển VAR trong lúc đó có lẽ bận uống cà phê thì phải.

    Chuyện này xảy ra vào tuần trước với Wolves và chúng tôi cũng thấy nó hiện hữu ở trận Chelsea đá với Liverpool - Thủ môn Adrian thực sự không đứng ở dưới vạch vôi trong loạt sút luân lưu. Tiếng còi trong các trận đấu bây giờ không rõ ràng cho lắm".

    Nhiều người bông đùa rằng, đối thủ lớn nhất của Guardiola chính là công nghệ VAR chứ không phải Liverpool, Man Utd hay bât cứ đội nào khác. Mùa trước, ông cùng các học trò đã phải nếm trải đau khổ cũng ở những phút bù giờ trong trận đấu với Spurs ở Champions League.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Man City vào lưới Tottenham:

    Trung Quân | 09:00 18/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...