MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Đừng trách Solskjaer, Man Utd thua chẳng có gì bất ngờ vì một điều!

    19:08 Thứ năm 14/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Dù Quỷ đỏ đã đứt mạch bất bại nhưng trách nhiệm không hoàn toàn thuộc về chiến lược gia người Na Uy.

    Bước vào trận đấu với nhiều lợi thế, tuy nhiên Manchester United vẫn "phơi áo" ngay tại sân Old Trafford trước các vị khách đến từ Pháp. Hai bàn thắng của Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe đã đưa M.U trở lại mặt đất. Đáng nói hơn, chiếc thẻ đỏ của tiền vệ Paul Pogba đã vô tình đẩy đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer vào thế khó.

    Tuy nhiên, người ta có thể thông cảm và tin rằng thất bại vừa qua không phải lỗi của cựu thuyền trưởng Cardiff City. Bởi lẽ trước tháng 12/2018, không nhiều CĐV nghĩ rằng Quỷ đỏ sẽ vượt qua đại diện của Ligue 1. Thực tế cho thấy, niềm tin là hành trang duy nhất của Manchester United để bước vào cuộc đối đầu với PSG.

    Solskjaer và thông điệp dành cho Ed Woodward sau trận thua PSG - Bóng Đá

     "Solsa" đã làm hết khả năng của mình nhưng M.U vẫn thua cuộc.

    Những thiếu sót của một người chỉ đóng vai trò tạm quyền đã hiện hữu ngày càng rõ ràng hơn. Nếu nhìn vào chính sách chuyển nhượng của M.U sau khi David Gill và Sir Alex Ferguson ra đi, kết quả thua PSG hoàn toàn dễ hiểu. Đội bóng nước Pháp là một đội bóng đồng đều, có nhiều cầu thủ đẳng cấp trải dài ở cả 3 tuyến.

    Trong khi đó, ngôi sao sáng nhất của đội chủ sân Old Trafford đó chính là Paul Pogba. Mặc dù vậy, cựu cầu thủ Juventus đã bị vô hiệu hóa bởi Marquinhos. Trung vệ người Brazil được xem là "bài tẩy" của HLV Thomas Tuchel trong trận đấu vừa qua. Quan trọng hơn, kể từ năm 2013 PSG đã có những quyết định đúng đắn trong việc mua sắm.

    Đội chủ sân Công viên các Hoàng tử là tập thể kết hợp giữa kinh nghiệm (Thiago Silva, Gianluigi Buffon), sức trẻ (Marco Verratti, Kylian Mbappe), những ngôi sao đẳng cấp (Edinson Cavani, Neymar) và cái tên đã no nê danh hiệu đó là Dani Alves. Nhưng Manchester United không thể có được điều đó kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.

    Solskjaer và thông điệp dành cho Ed Woodward sau trận thua PSG - Bóng Đá

     PSG tỏ ra là đội đẳng cấp và đồng đều hơn Quỷ đỏ.

    Quỷ đỏ đã bắt đầu thực hiện quá trình chuyển giao thế hệ. Thế nhưng, chất lượng đội hình không cho phép M.U có thể cạnh tranh ở đấu trường châu Âu. United gần như đã thất bại trong công tác chuyển nhượng trong những mùa giải gần đây. Nửa đỏ thành Manchester thường mang về những cầu thủ không đáp ứng được kì vọng (Alexis Sanchez, Angel Di Maria) hay các ngôi sao thiếu kinh nghiệm trận mạc (Victor Lindelof, Eric Bailly).

    Trong hiệp 1 trận đấu gặp PSG, Ole Gunnar Solskjaer đã "tái mặt" với những chấn thương của Jesse Lingard và Anthony Martial. Kể từ đó, chiến thuật của nhà cầm quân 45 tuổi gần như đã bị phá sản. Và đó cũng là minh chứng cho thấy chiều sâu đội hình là điều mà Manchester United đang thua xa so với đối thủ của mình.

    Thông điệp đã được gửi đến Ed Woodward một cách rất rõ ràng. Vị Phó chủ tịch của M.U cũng đang bắt tay vào công cuộc cải tổ đội bóng kể từ đầu mùa giải năm sau. Một Giám đốc thể thao mới, để đảm bảo rằng sẽ không có chuyện đội chủ sân Old Trafford thất bại trong việc mua sắm thêm một lần nào nữa.

    Giang Nam | 18:05 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...