MỚI NHẤT :
  • Liverpool vs Wolves (22h): 3 điểm tri ân Jurgen Klopp
  • Arteta hồi hộp trước cuộc chiến sinh tử
  • Man City vs West Ham (22h): Đại tiệc mừng tân vương
  • Pep Guardiola thận trọng trước Arsenal
  • Rivaldo: Antony nên chia tay Man United
  • Stefano Pioli hững hờ với tin đồn bị sa thải
  • Pochettino đặt mục tiêu cho Chelsea
  • Đá như không đá, AC Milan thảm bại
  • Mikel Arteta "khích tướng" West Ham
  • Here we go! Chelsea chiêu mộ thần đồng Nam Mỹ 65 triệu euro
  • Erik ten Hag đưa ra tuyên bố gây sốc về M.U
  • NÓNG! Lộ bến đỗ "trong mơ" của Tuchel
  • "Laporta luôn mong đợi Xavi sẽ giúp Barca giữ kín mọi chuyện"
  • NÓNG! Juventus xác định cái tên thay thế Allegri
  • Mikel Arteta chốt 1 câu về tương lai
  • Cựu HLV Arsenal được tiến cử thay Ten Hag
  • Arsenal bỏ cuộc trong thương vụ 100 triệu bảng
  • Tuyển Đức nín thở vì ngọc quý Bayern
  • Leverkusen đi vào lịch sử bóng đá Đức
  • Arsenal từng có nước đi không ngờ tới với Mbappe
  • Cảm động ngày CĐV Dortmund chia tay Marco Reus
  • Pochettino đặt niềm tin lớn vào bệnh binh Chelsea
  • Aaron Ramsdale: Buồn chút thôi, mai xa rồi
  • Thua ngược Thể Công Viettel, HLV Nam Định thừa nhận 1 vấn đề
  • CHÍNH THỨC! Mục tiêu Man Utd chia tay Brighton
  • Casemiro không đáng bị chỉ trích nhiều đến vậy
  • Leverkusen và Bayern kết thúc Bundesliga 2023/24 theo cách trái ngược
  • FIFA loay hoay chuyện cấm Israel, Indonesia chờ cơ hội dự Olympic
  • Reus lập siêu phẩm, Dortmund hướng tới Champions League với chiến thắng đậm
  • Liệu Real Madrid có thực sự “chán” Alphonso Davies?
  • 20 kỷ lục khó bị phá vỡ nhất tại Premier League (P1): "Pháo đài" Stamford Bridge
  • Đoạn kết buồn của Kylian Mbappe
  • Thắng chung kết ngược, HLV SLNA nói thẳng mục tiêu
  • Để Thể Công Viettel lội ngược dòng, Nam Định vấp ngã trong cuộc đua vô địch
  • Bỏ lỡ Ruben Amorim là điều tiếc nuối cho Liverpool
  • Barca nên dùng đội hình nào để lấy 3 điểm từ Vallecano?
  • 3 lựa chọn dành cho Dest trong kỳ chuyển nhượng hè này
  • Salah nói lời thật lòng về mối quan hệ với Klopp
  • HLV Khánh Hòa nói gì sau trận chung kết ngược với SLNA
  • Trước ngày chia tay, Klopp thừa nhận sốc về Liverpool
  • Đừng sốc, Jurgen Klopp!

    19:10 Thứ tư 03/02/2016

    (BongDa.com.vn) - Càng ngày, HLV Jurgen Klopp càng thấy rõ, Premier League là rất khó chơi.

    (BongDa.com.vn) – Sau khi Liverpool gục ngã trên sân King Power của Leicester City, HLV Jurgen Klopp đã chia sẻ rằng, ông quá sốc khi chứng kiến đoàn quân The Kop thất trận. Bởi trước khi trận đấu này bắt đầu, HLV Klopp tin rằng, Liverpool sẽ chấm dứt chuỗi trận thất vọng và sẽ hóa giải được hiện tượng của Premier League. Nhưng, càng ngày, HLV Klopp càng thấy rõ, Premier League là rất khó chơi.

    Đừng sốc, Jurgen Klopp!
    Liverpool dễ dàng gục ngã 0-2 trước Leicester City. Ảnh: Internet.

    Trong 5 trận đấu gần nhất của Liverpool, họ chỉ thắng được Norwich còn lại đã nhận đến 3 trận thua và 1 trận hòa. Rõ ràng, thành tích đó của Liverpool là rất khó chấp nhận. Nguyên nhân vẫn xuất phát từ yếu huyệt của Liverpool và đó cũng là vấn đề nan giải của người tiền nhiệm, Brendan Rodgers.

    Bộ tứ vệ được HLV Klopp thường xuyên sử dụng là Alberto Moreno, Mamadou Sakho, Dejan Lovren và Nathaniel Clyne. Nhưng bộ tứ vệ ấy không ít lần khiến Liverpool khổ sở. Sai sót thường xuyên xuất hiện, lỗ hổng quá lớn và không theo kịp những tình huống phản công khiến cho Liverpool thường nhận những trái đắng.

    Bộ tứ vệ ấy tiếp tục là những gã hề trên sân King Power và làm nền cho những bàn thắng của Jamie Vardy. Có thể, bàn thắng mở tỷ số của Vardy là quá đẹp và khó cản phả nhưng phải thừa nhận rằng, cánh phải của Liverpool đã không theo kịp và bám sát sát thủ của Leicester City. Còn bàn thắng thứ 2 của Vardy đến từ sự lỏng lẻo và chủ quan trong việc kèm người của Sakho.

    HLV Klopp có thể đã nghiên cứu lối đá của Leicester City nên mới có những phát biểu đầy tự tin trước trận đấu. HLV Klopp biết rằng, đội chủ nhà sẽ chơi bóng dài, phòng ngự chặt chẽ và dùng những đòn phản công. Biết là một chuyện còn thực thi là chuyện khác. Bởi những đường chuyền dài của Leicester City tỏ ra hiệu quả và vượt qua những bức tường Liverpool khá dễ dàng.

    HLV Klopp rất thận trọng trong việc triển khai thế trận cho Liverpool với cách kiểm soát bóng khá tốt. Việc Liverpool thường xuyên tung ra những cú dứt điểm cũng chính là cách có thể hiện thực hóa cơ hội. Nhưng khác với đội chủ nhà, Liverpool thiếu một cầu thủ có thể mang tính quyết định cho trận đấu. Còn các chân sút của Liverpool vẫn tỏ ra vô duyên đến lạ.

    Đừng sốc, Jurgen Klopp!
    HLV Jurgen Klopp còn quá nhiều việc phải làm với Liverpool. Ảnh: Internet.

    Bộ ba Adam Lallana, Roberto Firmino và James Milner trong một ngày bế tắc cũng góp phần quá lớn trong việc khiến Liverpool bại trận. Còn những niềm cảm hứng mang tên Emre Can và Jordan Henderson lại khá mờ nhạt cũng góp phần không nhỏ cho thành tích tệ hại của Liverpool ở vòng 24 Premier League vừa qua.

    Có thể HLV Klopp sốc thật vì những thành quả của Liverpool là không như ý. Nhưng, Liverpool vẫn còn quá nhiều vấn đề cần làm ở mùa giải năm nay nếu muốn cán đích ở một vị trí mong muốn. Top 4 đang xa dần nên điều Liverpool cần làm là cố gắng cải thiện từng vị trí và sẽ làm lại ở mùa giải năm sau. Mùa giải bây giờ hãy xem như một sự sắp xếp và tái cơ cấu nên đừng sốc nếu thất bại, HLV Klopp ạ!

    (Bạn đọc: Su Bin)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...