MỚI NHẤT :
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Đội hình Man Utd thua Liverpool 1-4 tại Old Trafford giờ ra sao?

    09:21 Thứ bảy 10/03/2018 | 1

    Đã nhiều năm trôi qua kể từ cơn ác mộng của Sir Alex Ferguson khi chứng kiến học trò bị Liverpool vùi dập trong trận derby nước Anh mùa 2008/09.

     - Bóng Đá

      Thủ môn Edwin Van Der Sar (giải nghệ): Huyền thoại người Hà Lan trải qua cơn ác mộng khi để các chân sút của Liverpool gồm Torres, Gerrard, Aurelio và Dossena chọc thủng lưới đến 4 lần trong 90 phút trên sân nhà Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ John O'Shea (Sunderland): Cầu thủ đa năng người CH Ireland không còn đủ khả năng thi đấu đỉnh cao tại Premier League và đang khoác áo CLB hạng nhất Sunderland.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Nemanja Vidic (giải nghệ): "Hòn đá tảng" nơi hàng phòng ngự Man Utd trong một ngày phong độ chạm đáy biến thành gã hề với hàng loạt pha xử lý lóng ngóng. Trung vệ người Serbia trực tiếp mắc lỗi tạo điều kiện cho Fernando Torres gỡ hòa 1-1 và Aurelio sút phạt nâng tỷ số lên 3-1 cho Liverpool.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Rio Ferdinand (giải nghệ): Trận thua muối mặt trước đối thủ không đội trời chung là một trong những ký ức đau buồn Ferdinand không muốn nhắc tới. Giờ đây khi đã trở thành một BLV bóng đá, huyền thoại người Anh vẫn thường xuyên lảng tránh những câu hỏi về thất bại trên sân Old Trafford ngày 14/3/2009. Ở trận đấu đó, Rio cũng phải chịu trách nhiệm với một pha đánh đầu hỏng để Dossena băng xuống tâng bóng qua đầu Van Der Sar ấn định thắng lợi 4-1 cho Liverpool.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Patrice Evra (West Ham): Người gây ra pha phạm lỗi dẫn đến bàn thắng từ chấm 11 m của Steven Gerrard nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool ở cuối hiệp một.

     - Bóng Đá

     Chạy cánh Cristiano Ronaldo (Real Madrid): Ngôi sao người Bồ Đào Nha thi đấu nỗ lực và có bàn thắng mở tỷ số từ chấm penalty nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp "Quỷ đỏ" giành điểm trong cuộc tiếp đón Liverpool.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Michael Carrick (Man Utd): Cái tên duy nhất ra sân trong trận đấu năm 2009 vẫn còn trụ lại sân Old Trafford đến nay. Tuy nhiên, đây sẽ là mùa giải cuối cùng của lão tướng người Anh trong màu áo "Quỷ đỏ", trước khi anh chuyển lên công tác huấn luyện cùng Jose Mourinho.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Anderson (Coritiba): Từng được kỳ vọng sẽ trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời Old Trafford nhưng sự nghiệp của Anderson lại sa sút nhanh chóng kể từ khi Sir Alex giải nghệ. Hiện tại, Golden Boy 2008 phải trở về quê nhà Brazil để khoác áo CLB Coritiba dưới dạng cho mượn từ Internacional.

     - Bóng Đá

     Chạy cánh Park Ji Sung (giải nghệ): Ngôi sao người Hàn Quốc đem về quả penalty cho Ronaldo ở đầu trận nhưng sau đó thi đấu không hiệu quả và phải rời sân nhường chỗ cho Berbatov ở phút 73.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Carlos Tevez (Boca Junior): Chân sút người Argentina thi đấu năng nổ trên hàng công nhưng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết để giúp Man Utd ghi thêm bàn thắng.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Wayne Rooney (Everton): Cặp tiền đạo của Man Utd ở trận đấu này đã không hoàn thành nhiệm vụ khi không ghi nổi một bàn thắng vào lưới Pepe Reina. Chân sút người Anh dường như vẫn còn cay cú với thất bại khi khẳng định bộ ba tấn công Salah - Firmino - Mane của Liverpool hiện nay không thể nào so sánh với hàng công từng thống trị trời Âu của Man Utd năm 2008 với sự góp mặt của Gã Shrek cùng 2 đồng đội Ronaldo, Tevez.

     - Bóng Đá

     Đội hình Liverpool nhấn chìm kình địch Man Utd ngay tại Nhà hát những giấc mơ. Thắng lợi 4-1 giúp "The Kop" thu hẹp khoảng cách với MU xuống còn 4 điểm nhưng họ vẫn không thể làm nên một cuộc lật đổ vào cuối mùa. "Quỷ đỏ" vẫn là những người nâng cao danh hiệu Premier League.

    Tuấn Nguyên | 06:35 10/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...