Ole Gunnar Solskjaer mang trong mình một dòng máu Quỷ đỏ thật sự. Khi còn là cầu thủ, dù thường xuyên phải ngồi dự bị nhưng Ole Gunnar Solskjaer không hề than phiền và vẫn luôn toả sáng mỗi khi được trao cơ hội.
Điều này còn được thể hiện rõ khi Ole Gunnar Solskjaer chuyển sang công việc huấn luyện viên. JJ Devaney - phóng viên của tờ Sligo Weekender, là một fan ruột Liverpool đã kể về trải nghiệm nhớ đời với Solskjaer khi đang đi làm nhiệm vụ ở trận Molde thắng Showgrounds 1-0 năm 2013 (Solskjaer khi ấy là HLV trưởng Molde).
Cụ thể, JJ Devaney chia sẻ: "Sau trận đấu, tôi đến gặp Ole Gunnar Solskjaer, tôi nói rằng dù là CĐV Liverpool nhưng tôi vẫn muốn bắt tay cậu. Ole nhìn tôi bằng đôi mắt xanh da trời với khuôn mặt trẻ hơn tuổi và nói rằng, nếu biết tôi là fan Liverpool thì không bao giờ cậu ấy bắt tay tôi."
Vài tháng sau đó, Solskjaer sang dẫn dắt Cardiff City. Khi được phóng viên hỏi về khả năng vô địch của Liverpool tại Premier League, Solskjaer đáp trả lạnh lùng: "Tôi không quan tâm."
Video tài năng của Anthony Martial: