(BongDa.com.vn) – Cuối tuần này, Serie A sẽ rực lửa với trận derby nước Ý hùng tráng giữa Juventus và Inter Milan. Họ là hai trong ba thế lực chi phối mạnh nhất bóng đá đất nước hình chiếc ủng cả quá khứ hiện tại. Nhưng dấu ấn mà người Italia có được trong đội bóng này được bao nhiêu?
Hai đội bóng sở hữu 49 Scudetto, một con số đủ để cho thấy sự thống trị khủng khiếp của Juventus và Inter Milan ở đấu trường quốc nội. Trong quá khứ từng có rất nhiều siêu sao Italia được sản sinh hoặc tỏa sáng tại hai đội bóng này. Thế nhưng giờ đây đang có một sự trầm lắng nhất định ở hai đội bóng.
Tính ra, Buffon sẽ là người Ý tiếng tăm nhất trong trận derby Italita rực lửa này. Nhưng anh năm nay đã 37 tuổi và không thể được coi là một đại diện cho Azzuri của hiện tại và tương lai. Tất cả ở anh chỉ là sự dẻo dai và hào quang trong quá khứ còn lại những Bonucci hay Chiellini chưa đủ để khỏa lấp những dấu ấn lớn lao mà các đàn anh đi trước để lại.
Có một người Ý tiếng tăm khác của bóng đá hình chiếc ủng hiện tại là Pirlo nhưng tiền vệ sinh năm 1979 đã không còn ở Calcio nữa. Sau những năm tháng vực dậy Juventus ngôi sao 36 tuổi này đã sang MLS dưỡng già thay vì bước vào những trận derby Italia căng thẳng và quyết liệt.
Bên kia chiến tuyến, có thể bạn không tin nhưng sự thực là Nerazzuri chỉ có hai cầu thủ mang quốc tịch Italia trong đội hình. Đó là Davide Santon và Ranocchia, nếu năm ngoái còn một sự an ủi là Ranocchia được giữ băng thủ quân của Inter Milan thì năm nay trung vệ 28 tuổi này thậm chí còn bị đày lên băng ghế dự bị và mất suất đá chính.
Từ lâu, đội chủ sân Giuseppe Meazza vẫn được xem là đội bóng “quốc tế hóa” bậc nhất Calcio nhưng thực tế là nó cũng không bi đát đến mức hiện tại khi trong quá khứ họ sở hữu những người Italia chất lượng trong đội hình như Toldo, Vieri hay Materazzi.
Giờ đây, sân khấu Derby Italia là show diễn của những người ngoại quốc. Những ngôi sao nước ngoài đang nắm vận mệnh của cả Juventus và Inter Milan. Những Paul Pogba, Alvaro Morata, Dybala bên phía “Lão phu nhân” hay Icardi, Jovetic, Perisic của Nerazzuri mới là nhân vật chính của trận cầu kinh điển này.
Chắc chắn điều đó sẽ làm không ít các tifosi phiền lòng bởi Calcio lâu nay vẫn được xem là giải đấu danh giá và mang bản sắc riêng không lẫn với bất kì giải đấu nào. Đó là quy luật tất yếu trong bối cảnh Serie A đang xuống dốc và nhân tài nội địa hiếm như lá mùa thu. Người Italia nơi đâu khi mà trận cầu kinh điển nhất của Calcio lại không góp mặt họ?